Đến sáng 9-10, đội cứu nạn đã tìm được xác 11 em học sinh trong vụ chìm đò thương tâm tại bản Chôm Lôm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Người thân các học sinh vô vọng chờ đợi.
Trên khắp lưu vực sông Cả dọc theo tuyến đường QL 7A, các chốt chặn được bố trí với tinh thần luôn trực chiến để trục vớt xác. Tại khu vực bến đò Chôm Lôm, tất cả các lượng đã vào cuộc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ tìm thấy thi thể của em Ngân Quốc Hùng.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Khối 1 Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cả có mặt tại bến đò từ đêm qua, cùng anh em thợ lặn tổ chức lùng sục chài xác các nạn nhân. Suốt đêm qua, thức cùng chị nên tôi càng thấu hiểu hơn những khó khăn mà đội cứu hộ đang gặp phải. Đêm qua, trời mưa, nước sông Cả lạnh buốt.
“Từ khi đi trục vớt xác tới giờ, tui chưa thấy chỗ mô khó như thế này cả. Nguồn nước từ đầu nguồn chảy quanh co gấp khúc, hiểm trở. Phía dưới lòng sông lại chảy ngầm, tạo ra nhiều vực xoáy rất nguy hiểm. Tui đã động viên, an ủi anh em “nghĩa từ là nghĩa tận”, cố gắng bằng tất cả những kinh nghiệm của mình giúp bà con dân bản” - chị Nguyệt cho biết.
Điều đáng ngại là tại khu vực bến Chôm Lôm nước sông Cả mấy ngày nay từ đầu nguồn chảy mạnh, xiết, ảnh hưởng đến dự đoán đội cứu hộ khi cố xác định vị trí của các nạn nhân.
Cũng tại bến đò này, người dân địa phương đưa ra trường hợp xấu nhất là xác các cháu theo độ xoáy có thể được “tuồn” vào động Chôm Lôm. Nếu vậy, sẽ bất lực không có cách nào vớt xác các cháu lên.
Động này có độ sâu, gấp khúc, hình răng cá mập, lởm chởm núi đá. Vào mùa khô, đây là “mỏ” tôm của dân bản. Thế nhưng, đến mùa nước lũ, động này lại tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ khó lường. Nước khi đến khu vực này thường xoáy theo hình chôn ốc.
Ông Lộc Vĩnh Thương, có 6 đứa cháu cả nội lẫn ngoại miêu tả: Trước kia, đã có một vài con trâu xuống đằm, cũng không may đã bị cuốn vào động này.
Trở lại với công tác cứu hộ sáng nay 8/10, ông Nguyễn Đình Chi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các sở, ban ngành đã về bản Chôm Lôm, chia buồn với các gia đình có con em bị mất tích trong vụ lật đò.
Phó Chủ tịch Chi thay mặt lãnh đạo tỉnh chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng chịu đựng đau thương, vượt qua khó khăn trong thời điểm này. Đồng thời trích số tiền do UBND tỉnh Nghệ An gửi tới các gia đình ủng hộ 2 triệu/ 1 nạn nhân, và 3 triệu/ 2 người chết.
Cũng trong sáng nay, ông Chi đã có cuộc họp khẩn với tất cả các ban ngành, chỉ đạo tích cực triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả do vụ lật đò để lại.
Ông chỉ đạo: “Bằng giá nào cũng phải huy động lực lượng bố trí dọc tất cả các chốt chặn có tuyến sông Lam đi qua địa phận huyện Con Cuông, bố trí người thay phiên nhau túc trực tìm kiếm xác các nạn nhân”.
Ngày mai 9/10, đề phòng xác của các nạn nhân bị mất tích hẳn, UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp mời thợ lặn cứu hộ từ Hải Phòng vào tham gia cứu hộ.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Hoàng Đình Tuấn cho biết: Huyện đã huy động toàn bộ lực lượng, kể cả nhân dân cùng tham gia, nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa tìm thấy và xác định được danh tính của 18 em học sinh đang mất tích”.