Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS sẽ phát sóng ngày 1/10, phóng viên Mỹ kỳ cựu Bốp Út-oắc (Bob Woodward) cho biết chính quyền Mỹ đang bưng bít sự thực về tình trạng bạo lực nhằm vào quân đội Mỹ ở I-rắc.
* Trung bình 15 phút có một vụ tấn công lính Mỹ
Theo ông Út-oắc, có tới 800-900 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đang chiếm đóng I-rắc và nếu tính bình quân thì cứ 15 phút lại xảy ra một vụ. Theo phóng viên này, tình hình ở I-rắc ngày một tồi tệ và các nhà chiến lược đánh giá mọi chuyện chỉ có thể xấu hơn mà thôi, trong khi hiện tại nhiều người cho rằng bạo lực ở I-rắc đã đạt gần đến mức của cuộc nội chiến.
Ông Út-oắc bình luận trong khi các chuyên gia tình báo nhận định năm 2007 sẽ càng tệ hại hơn thì trước dư luận, Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ (George Bush) và Lầu Năm Góc lại trấn an rằng tình hình đang tiến triển tốt. Theo ông, chỉ có người dân Mỹ là không biết gì về mọi chuyện đang xảy ra ở I-rắc.
Năm 2004, Út-oắc tung ra cuốn sách "Kế hoạch tấn công" trong đó nói rằng những nhân vật diều hâu trong chính quyền Mỹ đã quyết định tấn công I-rắc từ trước khi xảy ra sự kiện 11/9/2001, đồng thời cáo buộc nhà cầm quyền che giấu sự thật trước dư luận. Năm 1974, Út-oắc khi ấy là phóng viên tờ "Thời báo Oa-sinh-tơn" đã giúp phanh phui vụ bê bối "Watergate" khiến Tổng thống Mỹ thời ấy là Ri-chác Ni-xơn (Richard Nixon) phải từ chức.
Trong khi đó, ngày hôm qua (28/9) tiếp tục là một ngày đẫm máu ở I-rắc. Các vụ đụng độ, đánh bom trên khắp đất nước nhằm vào lực lượng an ninh I-rắc, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Điểm nóng vẫn là thủ đô Bát-đa, nơi có tới 10 người thiệt mạng và 52 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ I-rắc, nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom liều chết bằng ô tô nhằm vào một căn cứ quân đội I-rắc ở khu vực ngoại ô Sa-áp (Shaab), phía Đông Bắc Bát-đa, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 25 người khác bị thương, trong đó có 9 binh sĩ. Ở trung tâm Bát-đa, một quả bom cài trên đường gần một đồn cảnh sát đã phát nổ làm 4 người chết, trong đó có 2 cảnh sát.
Lực lượng nước ngoài chiếm đóng I-rắc cũng phải hứng chịu tổn thất. Ngày 28/9, quân đội Mỹ thông báo có 3 lính liên quân thiệt mạng ở Bát-đa và tỉnh An-ba (Anbar). Ngoài ra, cảnh sát I-rắc cho biết đã tìm thấy 40 thi thể tại các địa điểm khác nhau ở thủ đô Bát-đa. Những thi thể này đều bị trói, bịt mắt và có dấu hiệu bị đánh đập, hành hạ với nhiều vết đạn trên người. Nhiều khả năng đây là những nạn nhân của tình trạng bạo lực sắc tộc ở I-rắc mà không ít người cảnh báo có nguy cơ bùng phát thành nội chiến. Theo những thống kê công bố ngày 28/9, khoảng 250.000 người I-rắc đã phải bỏ nhà đi lánh nạn trong vòng 7 tháng qua trước tình trạng bạo lực lan tràn. Đó là chưa kể số người không đăng ký nhận viện trợ.
Cùng ngày 27/9, trong một cuốn băng ghi âm phát trên Internet, A-bu Ham-da An Mu-ha-gi (Abu Hamza al-Muhajir), thủ lĩnh mới của mạng lưới Al Qaeda ở I-rắc sau khi tên A-bu Mu-xáp An Da-ca-uy (Abu Mussab al-Zarqawi) bị bắn chết hồi tháng 6, đã lên tiếng kêu gọi các tay súng nổi dậy bắt cóc công dân phương Tây để đánh đổi lấy giáo sĩ người Ai Cập Ô-ma Áp-đun Ra-man (Omar Abdul Rahman), hiện đang bị giam tại Mỹ sau vụ đánh bom nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới (WTC) năm 1993. Ngoài ra, cũng trong cuốn băng trên, An Mu-ha-gi còn cho biết đã có hơn 4.000 tay súng nước ngoài của Al Qaeda thiệt mạng ở I-rắc.