Người mua, kẻ bán và xe máy, hàng hoá v.v... được vô tư bày ngổn ngang hai bên đường quốc lộ; còn vỉa hè thì được "tận dụng" tối đa, khiến người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường.
Chưa hết, cảnh mua bán tấp nập này còn tràn ra cả đường sắt, bất chấp tàu hoả có thể lao đến bất cứ lúc nào... Ấy là "chuyện thường ngày" ở cái chợ cóc tại khu vực ngã ba (đường đi sang Vân Đồn), phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả. 7 giờ sáng là lúc chợ họp đông nhất và cũng là lúc phương tiện qua lại nhiều. Khoảng 8 giờ sáng, rào chắn barie được kéo ra, báo hiệu tàu sắp chạy qua nhưng người dân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Chỉ khi nghe thấy tiếng còi tàu hú liên hồi thì người bán kẻ mua mới bắt đầu nháo nhào chạy. Song bóng tàu vừa khuất, ai lại về chỗ người ấy, tiếp tục cuộc bán mua còn đang dang dở...
Theo một số người dân sống quanh khu vực cho biết, khu chợ tự phát này đã hoạt động được mấy năm nay. Ban đầu chỉ có một số người bán nhỏ lẻ sau ngày càng đông, bất chấp quy định an toàn giao thông...
Chứng kiến không khí "nhộn nhịp" của chợ, chúng tôi thực sự thấy khó hiểu... Rõ ràng là ai cũng biết nó nguy hiểm mà sao cơ quan chức năng vẫn để nó tồn tại, không những thế, càng ngày càng "sầm uất" nhỉ?
Chợ cóc nhảy lên vỉa hè...
...và nhảy qua đường sắt.