Ấy là nói đến cái ''chợ cóc'' nằm trước cổng UBND xã Quảng Long, cách trung tâm huyện Hải Hà chừng 10km. Được biết, từ ngày hình thành cái chợ ''cóc'' này đến nay đã ngót nghét gần... chục năm.
Lúc đầu nhiều người bày bán lấn cả ra đường; sau do được UBND xã tuyên truyền, vận động về nguy cơ mất an toàn giao thông nên các hàng quán mới dồn sâu vào trong. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người ''chiếm dụng'' ra sát đường quốc lộ 18A và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra những tai nạn đáng tiếc...
Cảnh kẻ mua, người bán mặc nhiên với những nguy hiểm từ những chuyến xe chở khách, chở hàng qua lại trên quốc lộ 18A.
Nhiều người vẫn còn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, tại chợ ''cóc'' này, một phụ nữ gần 60 tuổi (trú tại thôn 9, xã Quảng Long) đi mua rau khoai qua đường đã bị thiệt mạng. Lý do thật đơn giản là vì chợ họp nháo nhào, hàng quán chạy dài khiến người lái xe bị khuất tầm nhìn và đâm vào bà... Mới đây nhất là vụ 2 vợ chồng anh Khiêu (ở thôn 2, xã Quảng Long) mua hàng xong định quay đầu xe về, bất ngờ bị chiếc xe con chạy hướng Hải Hà - Cẩm Phả va vào làm cả hai bị thương nặng... Những người dân sống ở gần chợ cho hay, những vụ va quệt giao thông vẫn thường xuyên xảy ra trên đoạn đường giờ đã biến thành chợ này. Anh Đỗ Quảng Lợi, Trưởng Công an xã Quảng Long, cho biết: Lực lượng chức năng của xã đã nhiều lần tuyên truyền vận động, nhắc nhở và xử phạt đối với những cá nhân họp chợ ở đây; tuy nhiên ''cũng phải thông cảm cho bà con vì ở đây không có điểm họp chợ...''(?).
Trao đổi với chúng tôi, ông Kim Văn Chiến, Phó Chủ UBND huyện Hải Hà, cho biết: Sau khi xã Quảng Long có tờ trình về việc xin thành lập chợ tại xã, huyện đã lập quy hoạch. Thế nhưng, hiện nay chợ vẫn chưa được xây dựng vì huyện thiếu ngân sách, mà tìm vào nguồn xã hội hoá từ các doanh nghiệp để đầu tư vào xã thì rất khó...
Vậy là mặc dù quốc lộ 18A chạy qua địa bàn xã Quảng Long hàng ngày có hàng ngàn xe ô tô các loại từ cửa khẩu Móng Cái đi Hạ Long và ngược lại nhưng cứ qua đây là lái xe lại lo ngay ngáy; còn người dân thì cũng chẳng hơn gì, cứ vừa mải mua bán, lại phải dỏng tai nghe xem có xe nào chạy qua không mà còn tránh!
Rõ ràng, việc họp chợ là nhu cầu chính đáng của người dân, nhưng họp chợ như ở Quảng Long thì thật nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường này, xã Quảng Long và huyện Hải Hà, một mặt cần xúc tiến nhanh việc xây dựng chợ ở nơi thuận tiện, hợp lý; mặt khác phải có biện pháp tuyên truyền, xử lý kiên quyết với những người cố tình cản trở giao thông ở khu vực chợ “cóc” này, đừng để nó “nhảy” lung tung nữa!