Buổi tập cuối cùng trước trận cầu khó khăn gặp CHDCND Triều Tiên của Olympic VN kéo dài 2 giờ trong sáng 15.11, nhưng ông Calisto chỉ cho các cầu thủ tập 30 phút (ảnh). Thời gian còn lại được dành cho việc trò chuyện với các cầu thủ.
Hai lần chạm trán Triều Tiên ở Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và VFF Cup nên thầy trò HLV Calisto chẳng lạ gì đối phương. Có lẽ vì thế, CHDCND Triều Tiên cũng chủ động chọn VN. Với 9 cầu thủ trong đội hình từng dự World Cup 2010 tại Nam Phi, không có gì lạ khi Triều Tiên tự tin đến thế.
Trong khi đó, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cũng nhận định: “Đối thủ rất mạnh, nên không thể dùng sức, mà phải dùng “mưu” mới thắng được. Sự sáng tạo và kỷ luật cự ly đội hình là điều các cầu thủ phải tuân thủ”.
Với việc Đình Tùng, Ngọc Điểu phải ngồi ngoài do bị hai thẻ vàng, Đức Thiện bị chấn thương, ông Calisto buộc phải đưa Bùi Văn Hiếu - cầu thủ chưa một lần ra sân ở ASIAD lần này - thay Ngọc Điểu. Còn Thanh Hưng được đẩy lên cao đá như một tiền vệ tổ chức.
Sút phạt 11m là một trong những nội dung được ông Calisto đưa vào buổi tập của Olympic VN trong 2 buổi tập chuẩn bị cho trận đấu này. Không có gì lạ bởi ông Calisto đã chọn cho Olympic VN lối chơi phòng ngự - phản công và nếu trận đấu kéo dài được đến loạt luân phiên 11m thì cũng là thành công của Olympic VN. 1/1.000 hy vọng là rất mong manh, nhưng vẫn là hy vọng. Biết đâu, đội tuyển Olympic VN sẽ làm được điều kỳ diệu.
| 18h: Nữ VN gặp Trung Quốc: Mục tiêu có điểm là bất khả thi. Trước trận đấu quyết định con đường đi tiếp vào vòng 2 của nữ VN, HLV trưởng ĐTBĐ nữ VN Trần Vân Phát cho biết, các cầu thủ đã ổn định tinh thần: “Trận gặp Hàn Quốc, đối thủ quá mạnh, hơn nữa hàng thủ VN gặp vấn đề trong khả năng chống bóng bổng nên thua đậm. Nhưng tôi đã yêu cầu các cầu thủ quên trận đấu đó đi và tập trung vào trận gặp Trung Quốc. Đến thời điểm này, tinh thần của toàn đội rất tốt và họ không còn buồn về trận đấu vừa qua nữa”. |