Chó gọi 911 cứu mạng chủ

Mới đây, Buddy, một chú chó dẫn đường gốc Đức, đã nhớ những gì được huấn luyện và đã gọi 911 khi chủ nó, anh Joe Stalnaker, bị một cơn tai biến. Cách đây không lâu, Buddy đã từng thực hiện 2 cuộc gọi đến 911 khi chủ bị đột quỵ

Ngày 10-9 vừa qua, Chris Trott, một sĩ quan cảnh sát, đã nhận được cuộc gọi từ Buddy. Anh Trott đã nhắc đi nhắc lại câu hỏi và trả lời để xác định xem có phải đầu bên kia của đường dây điện thoại đang cần sự giúp đỡ và nghe thấy những tiếng rên rỉ và sủa trả lời của Buddy.

Sau đó, cảnh sát đã tức tốc đến nhà Stalnaker. Chỉ sau khoảng 3 phút, họ đến nơi và nghe tiếng sủa vang của Buddy. Stalnaker phải trải qua 2 ngày nằm viện và đã phục hồi sau cơn đột quỵ nhẹ.

Stalnaker nuôi Buddy khi nó được 8 tuần tuổi, đã qua lớp chó huấn luyện trợ giúp, biết điện cho 911 khi khẩn cấp. Hiện Buddy 18 tháng tuổi, có thể ấn vào nút đã cài sẵn số 911 cho đến khi số điện thoại này có người nhận cuộc gọi.

Trung sĩ Mark Clark, một cảnh sát ở Scottsdale (thuộc bang Arizona – Mỹ), cho biết địa chỉ của Stalnaker đã được đánh dấu ở Scottsdale với khai báo rằng có một con chó đã được huấn luyện, có thể gọi đến 911 khi chủ của nó không thể làm điều này. Những cơn đột quỵ của Stalnaker là hậu qủa của một chấn thương đầu cách nay 10 năm trong một lần tập những bài huấn luyện quân sự.

Cùng chuyên mục