Càng gần đến tết, không khí ở các chợ trên địa bàn thành phố Hạ Long càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn. Nhưng có lẽ, đông vui nhất vẫn là các quầy bán hoa, cây cảnh; những quầy hàng vốn có từ trước thì giờ số lượng hàng được bày bán nhiều lên, phong phú, đa dạng hơn, ngoài ra, ở nhiều nơi còn mọc thêm những điểm kinh doanh mới với những tấm biển còn tươi rói màu sơn: “Chợ hoa xuân”...
Chợ hoa tết
Trước tết, gặp độ trời ''rét đậm rét hại'' kéo dài nên mãi đến gần ngày ông Táo chầu giời, các chợ hoa tết vẫn có vẻ khá im lìm. Thế nhưng, vài ba ngày trở lại đây thì không khí khác hẳn. Trên các hè phố, khu chợ của TP Hạ Long thấy đủ các loại hoa; nào bích đào, hồng đào; nào mai Tây Bắc, cúc, hồng, sa tô, hồ điệp, vũ nữ; nào lan tai trâu, nào cây đa, cây si, trà Phúc Kiến, khế, lộc vừng, hồng trà, trạng nguyên v.v... được bày bán chờ người mua. Thậm chí, trên vỉa hè dọc một số tuyến phố, người ta còn dựng cả những điểm bán hoa, cây cảnh “tạm”, chỉ phục vụ trong thời gian mấy ngày trước tết này. Và đã thấy rất nhiều người đến đây, không hẳn là để mua bán, mà có người chỉ là để “no con mắt” với muôn dạng hoa, cây thế v.v... được trưng bày. Người ta ngắm nghía, trò chuyện về giá trị các loài hoa... Tất cả khiến không khí mùa xuân thêm rộn ràng.
Một chủ cửa hàng bán đào ở Cột 8 cho biết: - Cũng như mọi năm, anh thường nhập đào từ Chí Linh, Hải Dương và Nhật Tân. Nhưng những năm trước thì đặt mua được cả vườn đào, vườn quất; còn năm nay, do thời tiết nóng vào dịp đầu tháng nên đào nở hết, chỉ mua chọn được vài trăm cây mà “cũng không được ưng ý lắm...”. Theo anh, giá đào những ngày sát tết có thể sẽ bị đội lên cao hơn. Nếu như năm ngoái một cành đào loại “xoàng xoàng” bán vài chục nghìn thì năm nay giá thấp nhất cũng phải tiền trăm... Anh cũng cho biết, giá đào cây không kèm chậu vào thời điểm hiện tại, từ 200.000 - 1 triệu đồng/cây; quất hoặc cam thì từ 200 - 500 nghìn/cây. Điểm bán đào của anh mới mở vài hôm thôi nhưng cũng đã xuất được gần trăm cây. Vừa buổi sáng nay, anh bán được 3 cành đào, mỗi cành hơn 1 triệu đồng...
Nếu như năm nay đào, quất có vẻ hiếm thì các loại hoa cảnh lại đa dạng hơn, nhưng giá thì vẫn khá cao; như hoa hồng nhung, hồng phấn trồng chậu tuy kém sắc vẫn được bán với giá 20-25.000 đồng/chậu; hoa cúc từ 10 - 15.000 đồng/cây; hoa trà giá từ 200 - 500 nghìn/cây; còn loại hoa cao cấp như lan rừng, mỗi giò cũng phải tới một triệu, triệu rưỡi đồng; hoa đuốc (nhập từ Trung Quốc) thì khoảng 150-200 nghìn/cây v.v... Chị Phượng, một chủ cửa hàng hoa tươi tại Thư viện tỉnh, cho biết: Mấy ngày này, mỗi buổi sáng có hàng trăm lượt khách đến mua hàng. Tuy nhiên, năm nay, do hàng nhập tăng giá nên các chủ kinh doanh hoa tươi như chị đều phải tăng giá bán so với năm ngoái khoảng 20%. Và vì thế, mấy ngày đầu, nhiều người cũng có vẻ ngần ngại, cò kè chán khi mua hàng...
Trên các tuyến phố cũng mở thêm nhiều điểm bán hoa mới.
Cũng một phần do hoa tươi tăng giá nên các cửa hàng hoa giả có cơ làm ăn tốt hơn. Anh Nguyễn Văn Vui, chủ cửa hàng hoa đào giả (thuộc trại Tạm giam của Công an tỉnh) cho biết: “Năm nay khan hiếm hoa đào thật nên hoa giả “có vẻ thịnh...”. Đã thế, hoa và cây cảnh của cửa hàng anh Vui, mặc dù là “đồ giả” nhưng vì tận dụng được rễ cây bỏ đi, cộng với nghệ thuật uốn, ghép khá cầu kỳ của những thợ thủ công mỹ nghệ, nên vẫn được khách hàng ưa chuộng. Hơn 200 cây hoa các loại mà cửa hàng anh đưa ra trưng bày đợt đầu có giá trung bình khoảng 4 - 5 trăm ngàn đồng/cây; thậm chí có cây giá tới 7 - 8 triệu đồng. “-Vậy mà tất cả đã được đặt mua hết rồi! Khách hàng không chỉ ở TP Hạ Long, có cả khách ở Hải Phòng, Hải Dương, cả khách Trung Quốc nữa; họ đến cửa hàng chúng tôi đặt mua rất đông. Chỉ từ giờ đến khoảng 28 tết là hết hàng bán. Có khi phải nhập thêm... hoa tươi về bán mới đủ!” - Anh Vui nói, nét mặt đầy vui vẻ...
Xuân về, tết đến, dạo quanh những hàng hoa mới thấy cuộc sống của người dân đang ngày một nâng lên. Và ngắm nhìn chợ hoa rực rỡ sắc màu, ngắm nhìn những khuôn mặt vui vẻ của những người đi sắm tết, chợt thấy mùa xuân thực sự đã về...