Không nhằm mục đích kiếm tiền, người phụ nữ có tên Mary Stadelbacher mở lớp dạy vẽ chỉ nhằm mục đích đào tạo môn nghệ thuật này cho những chú chó từ khi chúng còn bé.
Từ lâu, bà Mary Stadelbacher luôn tự hỏi mình rằng bà có thể dạy những chú chó trở thành những con vật giúp ích cho người tàn tật trong việc mở cửa hoặc thậm chí là cởi tất, thì tại sao lại không thể dạy chúng một môn nghệ thuật? Nghĩ là làm, bà đã nhanh chóng mở lớp dạy vẽ cho những chú chó.
Hai năm sau, người mở ra dịch vụ Shore Service Dogs đã có trong tay một bộ sưu tập những bức tranh trừu tượng do 3 chú chó được bà đào tạo vẽ nên. Các tác phẩm này mới chỉ mang tính sơ đẳng nhưng những hình trong tranh lại có nét vẽ rất tươi sáng. Tất cả các bức tranh đều được ký tên ở một góc với chữ ký là dấu chân màu đen của các hoạ sĩ cún.
Những chú chó do bà Stadelbacher dạy dỗ không phải là những động vật đầu tiên biết vẽ tranh. Trước đó, đã từng có nhiều triển lãm tranh do các hoạ sĩ mèo hay chú chó sục Jack Russell sáng tác được mở ra ở thành phố New York. Nhưng bà Stadelbacher khẳng định những chú chó mà bà dạy có thể là loài vật có vú đầu tiên biết vẽ tranh với chiếc chổi vẽ (ngậm vào miệng và vẽ), chứ không phải bằng chân như những động vật khác.