Năm qua, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, hải đảo, đời sống của đồng bào các bản giáp biên ngày càng no đủ.
Những ngày giáp Tết Tân Mão, chúng tôi có chuyến đi dọc tuyến vành đai biên giới của tỉnh. Cảm nhận rõ nét nhất chính là không khí chuẩn bị đón một năm mới rất rộn ràng.
CBCS Đồn BP Số 11 họp bàn phương án bảo vệ biên giới trong dịp tết.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Đồn Biên phòng 23 nằm trên địa bàn huyện Bình Liêu. Rót chén trà xuân mời khách, Trung tá Vũ Duy Ba, Chính trị viên của Đồn phấn khởi: Năm nay, thực hiện các kế hoạch công tác biên phòng, đơn vị đã triển khai đồng loại các hướng, các mũi xuống cơ sở nắm tình hình, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, những hành vi vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời vận động bà con không uống rượu say, không tổ chức đánh bạc, gây mất ANTT trong dịp Tết... Tết này, ngoài phần tiêu chuẩn của tỉnh và Bộ Quốc phòng, đơn vị còn thêm vào khẩu phần ăn từ 100 đến 200.000 đồng/người/ngày trong 3 ngày Tết. Hiện Đồn đã chuẩn bị đủ thịt lợn, lá dong, gạo nếp để gói bánh chưng...
Tạm biệt CBCS Đồn BP số 23, chúng tôi đến thăm bản Phai Lầu, xã Đồng Văn (Bình Liêu). Cách đây hơn 3 năm, bản trông thật tiêu điều xơ xác sau cơn lũ đá từ thượng nguồn Cao Ba Lanh tràn xuống, cướp đi sinh mạng một cháu bé và cuốn trôi một số nhà cửa, ruộng vườn của nhiều hộ gia đình... Hôm nay trở lại, hầu như không còn dấu tích, thay vào đó là những căn nhà mới xây, hình ảnh về một bản làng trù phú... Chị Chíu Nhì Múi đang lúi húi đãi gạo nếp chuẩn bị gói bánh chưng, khoe với chúng tôi: “Mấy năm trước, gia đình mình còn khó khăn lắm, cả nhà phải sống trong căn nhà dột nát, chẳng dám mơ có được căn nhà xây. Vừa rồi được bộ đội biên phòng giúp xây cho căn nhà vững chãi. Thật cảm ơn Đảng, cám ơn bộ đội nhiều lắm...”. Đồng chí cán bộ tăng cường xã đi cùng cho biết, toàn bản có hơn chục hộ được xây dựng nhà mới từ nguồn “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và chương trình xoá nhà tạm của tỉnh. Hiện bản không còn hộ nào phải ở nhà tạm bợ. “An cư lạc nghiệp”, bà con trong bản đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, nên đời sống đã từng bước khấm khá hơn.
Tiếp đến, chúng tôi đến thăm CBCS Đồn BP số 11 (xã Bắc Sơn, TP Móng Cái). Thiếu tá La Tiến Chau, Chính trị viên phó của Đồn vừa họp bàn xong phương án bảo vệ Tết, dẫn chúng tôi đi kiểm tra một số vị trí trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thượng uý Đỗ Văn Cường, Trạm trưởng Trạm công tác số 4 đi cùng cho biết: Đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới dài hàng chục cây số. Đây là địa bàn nhiều năm trước khá phức tạp về ANTT, nhất là tình trạng buôn lậu, buôn bán ma túy, lừa bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Năm qua, với tinh thần chủ đạo kiên quyết tấn công tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị đã lập được nhiều chiến công, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu, vận chuyển pháo, ma tuý… góp phần cùng các đơn vị khác, tạo ra thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Những ngày này, đơn vị đang tăng cường tuần tra biên giới, xây dựng, triển khai các phương án, để đảm bảo cho nhân dân có được một cái Tết vui vẻ, an toàn.