Chơi cho biết đá biết vàng!

Đêm nay lúc 19g35 ngày 8-7, con tàu bóng đá VN bắt đầu cuộc hải trình ra biển lớn. Liệu một chiếc tàu lâu nay chỉ mới đi trong sông rạch Đông Nam Á, mà cũng chưa bao giờ đứng đầu, có đủ sức chống chọi với sóng to gió lớn của biển khơi châu Á?

Trước tiên, xin hãy nhớ việc tuyển VN có mặt ở VCK Asian Cup lần này là nhờ đóng vai chủ nhà! Chứ dựa vào thực lực trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, không chỉ chúng ta mà cả ba người láng giềng Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng khó vượt qua được vòng loại.

Chơi cho biết đá biết vàng! ảnh 1
HLV Riedl  và các tuyển thủ VN đã sẵn sàng xung trận - Ảnh: Sĩ Huyên

Thế nhưng trong một số cuộc thăm dò của các báo mạng điện tử, đã có một tỉ lệ khá lạc quan được đưa ra. Ví dụ trên vnexpress.net có 4.045 phiếu dự báo thì trong đó 20,8% cho rằng tuyển VN sẽ vào tứ kết, 49,9% cho rằng sẽ có điểm (ít nhất là có một trận hòa), chỉ có 29,3% cho là sẽ trắng tay.

Tỉ lệ như thế là khá lạc quan ở một sân chơi mà ngay chính vị thuyền trưởng Riedl khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK đã phải thốt lên: “Sân chơi này không dành cho chúng ta!”.

Sự lạc quan ấy đã đến sau hai trận đấu giao hữu đều đại thắng của tuyển VN trước hai đối thủ trên mình là Jamaica và Bahrain. Trong đó, đặc biệt là trận thắng Bahrain 5-3 được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử đội tuyển VN.

Chơi cho biết đá biết vàng! ảnh 2
Alfred Riedl cùng các học trò sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ VN?

Nhưng giao hữu vẫn chỉ là giao hữu. Chúng ta từng chứng kiến đội tuyển VN thi đấu rất thành công ở những giải hữu nghị kiểu Cúp Agribank, Cúp Bách Việt... nhưng khi đặt chân vào đấu trường chính SEA Games thì đều thất bại. Trong giới chuyên môn người ta bảo đó là hiện tượng “đốt thử thì nổ, nhưng đốt thiệt thì... xịt!”. Ngược lại, bóng đá thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như đội Đức năm 2006. Tuy chơi tệ ở những trận tập huấn đến độ đã dấy lên một làn sóng đòi thay HLV Klinsmann, nhưng khi vào cuộc tại World Cup 2006 họ đã hoàn toàn lột xác.

Sở dĩ có những hiện tượng đó là bởi với nhiều HLV, họ xem các trận giao hữu thật sự chỉ là những cuộc thử nghiệm; còn chúng ta thì chơi như đang... dự giải! Chắc chắn rằng những cuốn băng ghi hình hai trận đấu thành công của tuyển VN gần đây đều đang được các đội UAE, Qatar và Nhật nghiên cứu, mổ xẻ. Trong khi đó, chúng ta “mổ” được gì ở đối thủ khi tất cả chỉ là những thử nghiệm? Chính ông Riedl hiểu điều đó hơn ai hết, nên sau cả hai trận đấu với Jamaica lẫn Bahrain, nhiều người lấy làm lạ khi không thấy ông cười!

Chơi cho biết đá biết vàng! ảnh 3
Bruno Metsu, ngườ từng đưa Senegal vào tứ kết World Cup, HLV của UAE, đối thủ đầu tiên của tuyền VN

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những phỏng đoán mang tính lý thuyết. Trong thực tế biết đâu đêm nay các tuyển thủ lại chơi vượt sức mình. Điều đó rất có thể xảy ra và ngay chính HLV Metsu cũng lo ngại khi cho rằng “đá mở màn với chủ nhà bao giờ cũng khó khăn”.

Sáng qua, ngồi với mấy người bạn cùng bàn tán về chuyện tuyển VN ở Asian Cup 2007, một người đã nhắc lại một bài viết của cố nhà báo Tường Vy cách đây hơn chục năm, khi ông viết về đội tuyển trước vòng loại World Cup. Bài viết tóm tắt một tác phẩm trong kho tàng văn học dân gian Nga như sau: Giặc giã tràn đến, người chồng từ biệt vợ trẻ lên đường ra trận. Thế giặc quá mạnh, anh đã chống chọi hết sức và lãnh trên mình vô số vết thương. Chàng trai gượng sức tàn về với vợ, và trước khi nhắm mắt đã thổn thức: “Ta đã cố hết sức...”. Nhưng người vợ trẻ ôm lấy chồng và bảo: “Với em, chàng là một người anh hùng”.

Vâng, đêm nay với những người yêu bóng đá VN, chuyện thắng - thua không thật quan trọng. Điều quan trọng là các tuyển thủ hãy chơi bằng tất cả sức lực của mình, chơi như những người anh hùng, chơi cho biết đá biết vàng. Bởi đây là cơ hội hiếm có để bóng đá VN biết mình thật sự đang đứng ở đâu để làm cơ sở hoạch định cho tương lai.

HUY THỌ

Cả hai HLV đều thận trọng

Cuộc họp báo trước trận đấu đầu tiên của bảng B giữa chủ nhà VN và UAE thu hút sự quan tâm của hơn 100 phóng viên quốc tế với bốn ngôn ngữ: Anh, Pháp, Ả Rập và tiếng Việt.

HLV Riedl đánh giá cao UAE và chỉ tuyên bố sẽ tập trung toàn lực cho trận đấu này chứ không nói trước được điều gì. Ông Riedl khẳng định tuyển VN đã có sự chuẩn bị chu đáo cho trận gặp UAE với những cầu thủ tốt nhất.

HLV Bruno Metsu cũng đưa ra những tuyên bố cẩn trọng: “Chúng tôi đã có những chuẩn bị tốt nhất từ  trước khi đến VN. Thời tiết ở Hà Nội không ảnh hưởng gì đến chúng tôi và UAE sẽ thi đấu hết sức. Tuy nhiên, tôi không nói trước được điều gì về trận đấu”. HLV Metsu cho rằng: “VN cũng có cơ hội giành vé như ba đội còn lại”.                                                      

TR.VŨ

Cùng chuyên mục