Ngay trận ra mắt tân binh Mark van Bommel gây rắc rối, nhưng Robinho và Ibrahimovic đã kịp thời tỏa sáng giúp Milan giành chiến thắng 2-0 trên sân của Catania.
Với thắng lợi tối qua Milan tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi có được 47 điểm sau 22 trận. Hai đội đứng ngay sau họ là Napoli và Lazio đang có cùng 40 điểm. Đương kim vô địch Inter đang có 35 điểm nhưng còn hai trận chưa đá.
Milan đã khởi đầu trận đấu một cách tích cực, khi có cơ hội ngay phút đầu tiên. Nhưng cú dứt điểm của Robinho không đủ lực để có thể đánh bại thủ thành Mariano Andujar. Antonio Cassano tiếp tục được đá chính và là một trong những nhân tố năng nổ bên phía đội khách. Vòng 22 Thứ bảy, 29/01
Lazio 2-0 Fiorentina
(Kozak 69' pen & 74')
Catania 0-2 Milan
(Robinho 58', Ibrahimovic 85')
Chủ nhật, 30/01
(Giờ địa phương; + 6 = giờ Hà Nội)
12h30
Brescia - Chievo
15h00
Bologna - Roma
Cagliari - Bari
Genoa - Parma
Inter - Palermo
Lecce - Cesena
Napoli - Sampdoria
20h45
Juventus - Udinese
Catania cũng cho thấy được tinh thần quyết tử của một đội bóng đang phải chạy trốn nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên sự nguy hiểm họ tạo ra là không nhiều. Chỉ một lần Maxi Lopez được đồng đội tạo điều kiện, nhưng dứt điểm chệch đích phung phí.
Sự hưng phấn của hai đội không được duy trì ổn định trong hiệp một. Khoảng nửa cuối hiệp vì vậy diễn ra khá nhạt và hầu như không bên nào có thêm cơ hội rõ rệt.
Sau giờ nghỉ Milan lại là đội khởi đầu tốt hơn. Ibrahimovic rất chăm sút xa, nhưng trong cả hai tình huống bóng đều ra ngoài. Chưa tìm được khác biệt, khó khăn lại đè lên Milan khi Van Bommel dính thẻ vàng thứ hai rời sân phút 54. Cựu tiền vệ Bayern Munich mới chuyển đến Milan hôm giữa tuần và đây mới là trận đấu đầu tiên của anh.
Tuy nhiên chính trong gian khó Milan lại tìm ra con đường chiến thắng. Phút 58 thủ thành Andujar không hóa giải thành công quả đá phạt của Ibrahimovic, tạo điều kiện cho Robinho ập đến sút bồi thành bàn mở tỷ số.
Không lâu sau đó Milan lại bị thử thách khi thủ quân Massimo Ambrosini dính chấn thương không thể thi đấu tiếp. Đây cũng là lúc Catania thúc quân lên cao gây áp lực. Khung thành đội khách đã vài phen phải hứng chịu sóng gió bởi các pha dứt điểm của Adrian Ricchiuti và cầu thủ vào thay người Simone Pesce. Milan buộc phải dùng lối chơi phòng ngự phản công.
Nhưng ngay cả như vậy đội khách vẫn cho thấy được đẳng cấp thực sự với những tình huống tấn công sắc bén. Sau một vài cơ hội bị thủ thành Andujar từ chối, phút 85 Ibrahimovic đã nâng được tỷ số lên thành 2-0 sau đường chuyền của Robinho.
| Serie A 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|