Sau gần một tháng nghỉ thi đấu để các cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu vòng loại giải bóng đá Asian Cúp tại Hồng Kông và Cúp quốc gia, hôm nay, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Eximbank tiếp tục thi đấu vòng 2 và tâm điểm của các trận đấu lần này được dồn về SVĐ Quy Nhơn nơi diễn ra trận đấu giữa SQC.Bình Định và HV.An Giang.
Khó xác định đội mạnh
Vòng 1, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Eximbank 2013 diễn ra với nhiều trận cầu sôi động, thế nhưng theo đánh giá nó không có gì bất ngờ vì các đội chuyên môn cao, sự đầu tư và kèm theo cả tham vọng đã giành chiến thắng để đoạt điểm số đầu tiên.
Ở vòng 1, trên sân An Giang, chủ nhà HV.An Giang gặp rất nhiều vất vả trước Than Quảng Ninh (TQN). Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đã chịu không ít thiệt thòi khi tiền đạo chủ lực Agostinho bị chấn thương và không thể ra sân. Chủ nhà chỉ có thể đưa vào sân một ngoại binh. Và tiền đạo ngoại duy nhất bên phía HV.An Giang đã có một ngày thi đấu toả sáng khi làm thay phần việc của người đá cặp. Chính vì vậy cho dù An Giang không được đánh giá là ứng cử viên cho vị trí lên hạng ở mùa này vẫn có thể tự tin để khẳng định sự tham vọng của mình là có cơ sở.
Một trong những khó khăn cho những ai hâm mộ giải hạng nhất ở mùa giải năm nay đó chính là dự đoán xem CLB nào sẽ lên hạng V-League cho dù có đến 3 suất vì hầu hết các CLB đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt lực lượng. Các CLB như: QNK.Quảng Nam, SXKT.Cần Thơ, TQN hay TĐCS.Đồng Tháp... vẫn được xem là ẩn số khi đã có sự đầu tư mạnh mẽ cầu thủ chất lượng cao. TĐCS.Đồng Tháp với tinh thần “tự kiêu” đã từng nhiều năm thi đấu ở đấu trường V-League, chính vì vậy họ không thể chấp nhận “gắn bó” mãi với giải hạng nhất nên cho dù có khó khăn mấy cũng sẽ vươn lên V-League.
Mặc dù không bày tỏ rõ quan điểm của mình nhưng TQN cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng tại mùa giải năm nay. Không tuyên bố rõ ràng, thậm chí là còn chi tiêu chặt chẽ hơn ở mùa giải 2013, thế nhưng đội bóng Vùng mỏ cứ âm thầm thi đấu để có thành tích tốt nhất. Tại giải hạng nhất quốc gia người hâm mộ vẫn không thể quên một TQN luôn tạo nên những bất ngờ khi thi đấu và nếu may mắn thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã có mặt ở V-League cách đây mấy mùa bóng. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Với chúng tôi cho dù có đặt mục tiêu lên hạng hay không thì vẫn phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi tôn trọng người hâm mộ và chính họ là nguồn động lực để đội bóng thi đấu tốt nhất. Tôi hy vọng các học trò của mình hiểu điều đó và luôn thi đấu với quyết tâm cao”.
Tâm điểm ở Quy Nhơn
| Người hâm mộ vẫn không thể quên một TQN luôn tạo nên những bất ngờ khi thi đấu và nếu may mắn thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã có mặt ở V-League cách đây mấy mùa bóng... |
Ở vòng đấu thứ 2 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Eximbank tâm điểm lần này được dồn về SVĐ Quy Nhơn nơi diễn ra trận đấu giữa chủ nhà SQC.Bình Định và HV.An Giang.
Mặc dù sự tham vọng lên V-League của SQC.Bình Định chưa bao giờ tắt, thế nhưng với những gì đội bóng Đất võ thể hiện thì dường như họ đã cam phận ở lại hạng nhất thêm nhiều năm nữa. Người hâm mộ cho rằng một Bình Định đang suy yếu rõ nét. Sau khi mất đi nhà tài trợ, bóng đá Bình Định dù không chính thức buông xuôi nhưng sự tồn tại của họ chỉ mang ý nghĩa cầm chừng, được đến đâu hay đến đó. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hùng hầu như chẳng buồn mua sắm trong mùa giải này. So với 4 mùa giải trước đây, đội bóng Đất võ khởi động mùa giải trong im ắng thay vì hô hào phải lên hạng. Ai cũng đọc được suy nghĩ trụ hạng là tốt rồi của Bình Định ở mùa giải này. Sau 4 năm liên tiếp không được tham dự V-League, cổ động viên Bình Định có thể sẽ kéo dài thêm sự thất vọng trong năm nay. Để thua CLB Hà Nội ngay trong ngày đầu ra quân nên ở trận đấu với HV.An Giang vòng này, SQC.Bình Định đặt quyết tâm rất cao, tuy nhiên đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang) chắc chắn sẽ không buông xuôi.
Trận đấu giữa QNK.Quảng Nam và TĐCS.Đồng Tháp cũng được đánh giá là đáng xem khi cả 2 đều đang có kế hoạch cho riêng mình. Trận đấu trước, Quảng Nam đã bất ngờ để SXKT.Cần Thơ cầm hoà chính vì vậy đội bóng miền Trung đang khao khát có thêm điểm để khẳng định tham vọng của mình. Trong khi đó TĐCS.Đồng Tháp cho dù có giành chiến thắng ngay trong trận đầu ra quân trước Bình Dương cũng khó có thể vượt qua Quảng Nam nếu không thi đấu với tinh thần cao nhất, bởi một lẽ đội bóng miền Trung này thường chơi hay mỗi khi họ bị dồn vào thế chân tường
Ở vòng đấu lần này, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa (TQN) cho dù được chơi trên sân nhà Cửa Ông nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp đội khách Hà Nội. Ở vòng đấu trước đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh là Bình Định với kết quả 1-0. Hà Nội đang muốn chứng minh giá trị của mình sau khi được chuyển về cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội quản lý. Có nhiều dư luận cho rằng việc phía sau Hà Nội có đại gia chống lưng nên thi đấu rất ấn tượng, điều đó đúng sai thế nào chẳng ai biết nhưng dù thế nào đi chăng nữa CLB bóng đá Thủ đô sẽ biết khẳng định thương hiệu của mình. Trong khi đó TQN đang muốn lấy lòng người hâm mộ khi được thi đấu trên sân nhà.
Duy Linh