Chồng cứu vợ thoát khỏi hàm cá sấu

Ngày 3/4, du khách tại Vườn Quốc gia Lichfield (Úc) chứng kiến từ đầu đến cuối việc một người đàn ông vật lộn với con cá sấu dài 2,5 m để cứu người vợ 36 tuổi đang bị cá ngoạm chặt vào đùi.

Tại chỗ ven bờ một vùng nước nông trong Vườn Quốc gia, người phụ nữ tên là Wendy Pethrick bị con cá sấu bất ngờ tấn công. Ngay lập tức người chồng tên là Norm rất nhanh nhảy lên lưng con cá dữ rồi vật lộn để gỡ người vợ ra khỏi hàm cá sấu.

Ông Norm nhanh trí dùng ngón tay chọc vào mắt con cá sấu nhiều lần khiến con vật không chịu nổi đành phải nhả “miếng mồi ngon” để thoát thân.

Người vợ được cứu sống giữa tiếng hoan hô, thán phục từ phía các du khách đứng quanh hồi hộp theo dõi cuộc chiến giành giật sự sống giữa con người và cá dữ.

Ông Steve Landreth - một người địa phương - chứng kiến sự việc đã nói với phóng viên hãng thông tấn xã AAP của Úc rằng loài cá sấu này rất dữ. Ông Landreth bày tỏ sự thán phục đối với sự can đảm của bà Wendy Pethrick khi bị cá sấu ngoạm chặt vào đùi bà vẫn cắn răng chịu đau và kể cho mọi người nghe cảm giác của mình cũng như diễn biến sự việc.

Ông Landreth thừa nhận: “Vợ chồng bà Wendy Pethrick dũng cảm hơn tôi nhiều”.

Sau khi được chồng gỡ ra khỏi hàm cá sấu, bà Wendy Pethrick được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Darwin cấp cứu. Các bác sĩ cho biết bà Wendy Pethrick bị thương nghiêm trọng ở cả hai đùi.

Ông Len Notaras Giám đốc Bệnh viện nói rằng nếu không có sự nhanh trí và dũng cảm của người chồng, chắc bà Wendy Pethrick khó thoát khỏi cái chết vì con cá sấu này rất khỏe và dữ.

Cá sấu tấn công người thường xảy ra ở miền bắc nước Úc. Các bác sĩ cho biết mỗi năm các bệnh viện thường phải nhận khoảng 3 trường hợp người bị cá sấu tấn công.

Cùng chuyên mục