Tại Úc, một con cóc quỷ đã được cứu sống sau khi bị một con chó nuốt sống và có một cuộc hành trình dài 40 phút trong dạ dày của kẻ hung hăng đó.
Tờ Northern Territory News đứa tin chú cóc kém may mắn này đã sống sót sau khi con chó nôn ra. Có vẻ choáng váng vì chuyến phiêu lưu của mình nhưng chú hoàn toàn khoẻ mạnh.
Con chó, tên là Bella, đang chơi ở sân nhà tại Bakewell, Palmerston, thì vô tình vớ được con cóc quỷ và nuốt vội nuốt vàng. Sau khi thưởng thức món "cóc sống" và nôn ra, Bella nhanh chóng hồi phục.
Chủ của Bella là cầu thủ của câu lạc bộ bóng bầu dục Darwin nổi tiếng - Jackson Crews, cho biết: "Tôi ra sân cho lũ chó ăn bánh và chả nướng bột".
"Tôi ném đồ ăn ra thảm cỏ và rõ ràng là nhìn thấy một con cóc. Bella cũng nhìn thấy nó nhưng con chó lại tưởng đó là cái bánh và vội vàng đớp lấy".
Ngay sau đó, anh Crews gọi cho bệnh viện thú vật địa phương và đưa con chó đi cấp cứu.
"Họ dùng một cái kim chọc vào họng Bella để nó nôn ra", Crews kể lại. "Con chó nôn ra rất nhiều bánh và chả nướng nhưng chẳng có con cóc nào. Họ lại chọc vào họng Bella một lần nữa và lần này nó ra nôn ra con cóc khốn khổ đó".
Hiện tại, con cóc này vẫn được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Các nhân viên ở đây thậm chí còn đặt cho nó cái tên là Spew.
Các bác sĩ thú y cho biết Bella rất may mắn sống sót vì loài cóc quỷ này có thể nhả ra rất nhiều chất kịch độc, giết chết một con chó lớn chỉ trong một phút!
Jackson Crews cho rằng chính bản năng tham ăn tự nhiên của Bella đã cứu sống nó: "Bella cứ thế nuốt chửng con cóc - có lẽ đó chính là lí do nó may mắn thoát nạn".