Chú cún thông minh

Một chủ cửa hiệu ở Đài Loan rất tự hào về chú cún cưng thông minh của mình trong vai trò của một “nhân viên phụ hàng”.

Chú cún tên là Hello có khả năng nhớ đường và đi tới những cửa hàng khác để mua hàng cho chủ. Thậm chí Hello còn được giao nhiệm vụ bán lá trầu không trong một cửa hàng ở thành phố Pingdong. “Nó biết cách mở tủ lạnh, lấy cau, bán cho khách hàng và lấy tiền. Nhiều người khách thậm chí rất thích đến cửa hàng mua đồ để được nhân viên đặc biệt này phục vụ”.

Hello cũng có thể tự đi mua sắm. Nó ngậm quai giỏ, trong đó có tiền và cứ thế đi mua đồ. Nếu phải đứng xếp hàng, Hello sẽ biết đứng vào hàng lối đợi cho đến lượt mình. Rắc rối duy nhất với chú cún thông minh này là những ngày nóng bức, Hello sẽ ở lì trong cửa hàng một lúc lâu mới chịu về nhà. “Vào mùa hè, mỗi khi giao cho nó đi mua đồ, tôi đều phải nhắc nhở: “Nhớ về sớm nhé! Đừng thấy mát mà ở lại chơi đấy!” Và tôi tin nó hiểu những gì tôi nói!”.

Cùng chuyên mục