60 năm ngày Bác Hồ về ăn Tết với Quảng Ninh

60 năm Bác Hồ về ăn Tết với quân và dân Quảng Ninh

60 năm Bác Hồ về ăn Tết với quân và dân Quảng Ninh

Mùng 1 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ cách đây 60 năm, Bác Hồ đã về ăn Tết với quân và dân Quảng Ninh. Đây cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm Quảng Ninh. Trong thời điểm đang phải vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, được đón Bác Hồ về ăn tết là một sự khích lệ, động viên to lớn để quân và dân Vùng Mỏ vượt qua những khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua lao động, sản xuất. Xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh.
Vẹn nguyên ký ức thiêng liêng về Bác

Vẹn nguyên ký ức thiêng liêng về Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng ký ức về những lần được gặp Người của các thanh, thiếu niên Quảng Ninh năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí họ. Những cái nắm tay thật chặt, những cử chỉ gần gũi, lời căn dặn, chỉ bảo tận tình của Bác luôn được các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc ghi, phấn đấu thực hiện tốt, xứng đáng với tình cảm Bác đã dành cho tỉnh Quảng Ninh.
Ngành Than khắc ghi lời Bác dạy

Ngành Than khắc ghi lời Bác dạy

Cách đây 60 năm, đúng dịp tết Ất Tỵ 1965, chung vui với thành tích của quân và dân tỉnh Quảng Ninh, trong đó ngành Than đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và vui Tết với nhân dân Quảng Ninh.
Ngày ấy tôi đã được nghe Bác nói

Ngày ấy tôi đã được nghe Bác nói

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm Quảng Ninh. Một trong những dịp đặc biệt ấy là vào Xuân Ất Tỵ 1965, Người về chung vui với đồng bào và chiến sĩ Vùng mỏ để biểu dương thành tích tiêu biểu của tỉnh trong năm đầu tiên được thành lập. Vinh dự lớn lao ấy là điều mà các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc ghi không quên, nhất là đối với những người vinh dự được trực tiếp có mặt, xúc động nghe lời Bác dặn dò.
Thực hiện lời Bác dặn xây dựng Tuần Châu thành Ngọc Châu

Thực hiện lời Bác dặn xây dựng Tuần Châu thành Ngọc Châu

Trong 9 lần Bác Hồ về thăm Quảng Ninh, đảo Tuần Châu vinh dự được 3 lần đón Bác. Nói chuyện với nhân dân trên đảo Bác căn dặn: nhân dân trên đảo phải đoàn kết xây dựng Tuần Châu đẹp về phong cảnh, mạnh về an ninh quốc phòng, giàu về kinh tế. Thấm nhuần lời Bác dạy, giờ đây Tuần Châu đã trở thành đảo Ngọc Châu tỏa sáng - một điểm đến du lịch sang trọng, hiện đại đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.
Giữ “rừng vàng” theo lời Bác dặn

Giữ “rừng vàng” theo lời Bác dặn

Năm 1965, Bác Hồ về vui tết với nhân dân Quảng Ninh, khi mới hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Mùng 1 Tết (ngày 2/2/1965), trên đường về Uông Bí, Bác dừng chân tại đồi thông Yên Lập, Bác nói: “Đừng hái lộc để bảo vệ rừng”.
Uông Bí khắc ghi lời căn dặn của Bác

Uông Bí khắc ghi lời căn dặn của Bác

Trong lần về thăm và đón tết Tết Ất Tỵ năm 1965 với quân, dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm, nói chuyện với đồng bào, cán bộ chiến sỹ Uông Bí và các chuyên gia Liên Xô làm việc tại đây. Khắc ghi những lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Uông Bí không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào phát triển tỉnh Quảng Ninh và cả nước.
In dấu chân Người

In dấu chân Người

Những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quảng Ninh là những sự kiện quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân các dân tộc toàn tỉnh. Ấn tượng nhất với người dân Quảng Ninh có lẽ là lần về thăm cuối cùng của Bác. Đó là ngày 2/2/1965, tức mùng 1 Tết Ất Tỵ năm 1965, Bác, Hồ về vui Tết với quân và dân Quảng Ninh.
Thực hiện theo lời Bác: “Trồng cây, gây rừng”

Thực hiện theo lời Bác: “Trồng cây, gây rừng”

Trong lần về thăm tỉnh Quảng Ninh dịp Tết Ất Tỵ 1965, trên đường từ thị xã Hòn Gai về thị xã Uông Bí, Bác Hồ đã dừng chân tại khu rừng thông Yên Lập. Tại nơi đây, Người đã căn dặn: “Không được phá rừng, phải trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc”. Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã ra sức thi đua trồng cây, gây rừng, mang lại màu xanh cho những cánh rừng.
Bác Hồ trong trái tim cán bộ, quân, dân Uông Bí

Bác Hồ trong trái tim cán bộ, quân, dân Uông Bí

Ngày 2/2/1965, tức mùng một Tết Ất Tỵ 1965, Bác Hồ về thăm nhân dân và cán bộ Uông Bí. Người căn dặn cán bộ, nhân dân Uông Bí tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Bác nói: “Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. 60 năm qua, các thế hệ cán bộ và nhân dân TP Uông Bí đã không ngừng nỗ lực để xứng với lời dạy của Người.
Tự hào mái trường nơi Bác Hồ về thăm

Tự hào mái trường nơi Bác Hồ về thăm

Sinh thời, Bác Hồ đã 9 lần về thăm Quảng Ninh. Trong đó vào chuyến thăm cuối cùng dịp Xuân Ất Tỵ năm 1965, Bác đã đến thăm trường cấp 2 xã Phạm Hồng Thái, nay là Trường THCS Hồng Thái Tây, TP Đông Triều, gặp gỡ giáo viên, học sinh và nhân dân. 60 năm qua, sự quan tâm đặc biệt của Bác luôn động viên, khích lệ thầy trò Trường THCS Hồng Thái Tây và toàn ngành giáo dục tỉnh thi đua dạy tốt, học tốt.
Xuân Ất Tỵ nhớ Bác

Xuân Ất Tỵ nhớ Bác

Nhằm động viên, khích lệ quân và dân Vùng Mỏ đạt nhiều thành tích trong chiến đấu và sản xuất than, Tết Ất Tỵ năm 1965, Bác Hồ đã về đón Tết cùng quân, dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với quân, dân Quảng Ninh mà còn là kỷ niệm không thể phai mờ suốt cuộc đời những người đã được gặp Bác vào mùa xuân cách đây tròn 60 năm.
Mãi khắc ghi lời Bác dặn

Mãi khắc ghi lời Bác dặn

Trong chặng đường 60 năm sau lần cuối cùng được đón Bác Hồ về thăm (ngày 2/2/1965), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn học tập và làm theo lời dạy của Người, cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, đưa Quảng Ninh bứt tốc phát triển và vươn lên mạnh mẽ.
Sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh

Sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho công nhân vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Bác đã nhiều lần về thăm tỉnh, đặt tên cho tỉnh là Quảng Ninh với mong muốn nơi đây là vùng rộng lớn, yên vui. Quảng Ninh cũng là tỉnh duy nhất được Bác cho đặt tượng tại đảo Cô Tô khi Người còn sống. Đó là những vinh dự, tự hào, những kỷ niệm không thể quên của các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân Quảng Ninh.
Mùa Xuân nhớ Bác

Mùa Xuân nhớ Bác

Năm 1965, vui vì thành tích công nhân mỏ khai thác vượt kế hoạch, Bác Hồ về ăn Tết ở Quảng Ninh.
Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Thời gian qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được Bộ CHQS tỉnh triển khai sâu rộng trong lực lượng, bảo đảm thực hiện tốt công tác hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh.
BẮT CÓC HOA HẬU 05

BẮT CÓC HOA HẬU 05

Mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4: Bắt cóc hoa hậu trong tiểu thuyết lịch sử: Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan