Sáng 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí đã diễn ra lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2025. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, Phật tử và du khách về với vùng đất phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh.
Không khí vui Xuân Ất Tỵ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Quảng Ninh mang những dấu ấn độc đáo, đặc sắc riêng có, nhưng tất cả đều có điểm chung ở tinh thần đoàn kết, phấn khởi, những kỳ vọng vào sự phát triển vươn mình của quê hương, đất nước.
Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", ngày 3/2, tại khu vực rừng cộng đồng thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2025. Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh.
Xuyên Tết, quên hạnh phúc riêng tư, những người lính biên phòng ở Quảng Ninh luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Sau những ca trực gác, các anh lại tổ chức xuống các thôn, bản biên giới cùng nhân dân đón Tết, vui Xuân, củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3/2 - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Với kết quả khả quan năm vừa qua, du lịch Quảng Ninh vững tin bước vào năm 2025 với mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách du lịch ngay quý I này và đón 20 triệu lượt khách cả năm, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt mức doanh thu du lịch khoảng 50.000 tỷ đồng...
Để khởi động cho mục tiêu mới, quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số ở năm cuối hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ, ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán 2025, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Khí thế làm việc đầu năm mới đã rộn ràng, lao động quay lại công trường, phân xưởng, bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng mới.
Vậy là 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã dần khép lại. Nhân dân Quảng Ninh đã đón một cái Tết trọn vẹn niềm vui, hân hoan, phấn khởi về những thành quả của Quảng Ninh đã đạt được. Một cái Tết bình an, một mùa xuân hạnh phúc đong đầy là khởi đầu cho một năm mới với những ước vọng mới.
Theo thông tin từ Sở Du lịch, trong 9 ngày (từ 25/1-2/2, tức từ 26/12 Âm lịch đến hết ngày mùng 5 Tết), Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, tăng 21% so với cùng kỳ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.
Mùa xuân không chỉ là mùa đầu tiên trong năm, mà đó còn là khi đất trời chuyển mình, khoác lên người bộ áo mới ấm áp đến kì diệu, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Từ nền tảng vững chắc, trên vùng biên giới biển, đất liền, tạo ra chuyển động đột phá phát huy vai trò tiền đồn và trong tiến trình phát triển của các địa phương vùng phên giậu Đông Bắc Tổ quốc.
Hoà vào “dòng chảy” chuyển đổi số mạnh mẽ đang diễn ra, tiến trình chuyển đổi số toàn diện được tỉnh Quảng Ninh nỗ lực triển khai trong thời gian qua đã bắt đầu bước vào giai đoạn tạo ra những giá trị thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững và trên hết là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
70 năm trước, ngày 27/2/1955, trong bức thư gửi Hội nghị Cán bộ Y tế toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy người thầy thuốc phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu”.
Trên 60 năm tuổi Đảng, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều đảng viên lão thành trong tỉnh vẫn còn tinh anh, dồi dào sức lực, nhiệt huyết, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cuộc sống đời thường gương mẫu, đức độ.
Phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” ngay từ tên gọi đã toát lên sự thiêng liêng, tạo nên một “làn sóng”, khí thế thi đua sôi nổi và sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh.
30 năm trước tôi đã đến đây và nêu vấn đề ở bài báo “Ba Chẽ bao giờ phú tại sơn lâm”. Câu hỏi đó cũng là điều mọi người đều mong muốn, giờ đã có câu trả lời bằng mắt thấy, tai nghe.
Quảng Ninh với 43 dân tộc cùng sinh sống đã tạo nên một cộng đồng với những sắc màu văn hóa rực rỡ. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa độc đáo riêng, thể hiện qua trang phục, ẩm thực, kiến trúc, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội… vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay.
Đón Tết Nguyên Đán là phong tục văn hóa đẹp, nhân văn, được cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam lưu giữ qua nhiều thế hệ. Với 43 thành phần dân tộc, mỗi dân tộc ở Quảng Ninh không chỉ có những nét đặc sắc về ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, lối sống, sinh hoạt mà còn có những phong tục độc đáo đón tết mang nhiều ý nghĩa, làm nên bức tranh tết muôn màu ở Quảng Ninh, cùng hướng tới ý nghĩa tốt đẹp là cầu mong năm mới được ấm no, hạnh phúc, may mắn, thịnh vượng.
Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, người nông dân Quảng Ninh đang từng ngày làm chủ “cuộc chơi” của mình, mạnh dạn triển khai những mô hình mới, bắt nhịp nhanh với tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng linh hoạt những cánh tay công nghệ để làm giàu. Từ đây, những “vườn rau không đất”, “trang trại tự động”, “tôm công nghệ”, “thương mại điện tử”, “VietGAP”, “tem truy xuất hàng hóa”… đã trở thành cụm từ thường nhật trong mỗi cuộc chuyện trò của nông dân.
Những người đảng viên trẻ hôm nay, họ thực sự tự hào khi được sinh ra trong một dân tộc Anh hùng với chặng đường lịch sử đầy vẻ vang. Niềm tự hào về Đảng luôn thôi thúc họ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên xứng đáng là “Cánh tay nối dài của Đảng”, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng trong suốt 95 năm qua.