Đây là lần thứ tư tôi trở lại Quảng Nam. Chỉ khác những lần trước tôi đến đất Quảng một mình thì lần này đi cùng đoàn các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.
Từ một tỉnh lỵ đầu tiên được giải phóng, sau 75 năm, thị xã Quảng Yên hôm nay đã có dáng vóc thành phố ven biển phía Tây đầy nhựa sống, góp phần động lực để xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Quảng Ninh thực sự là những trang sử chói sáng đầy tự hào. 75 năm đã đi qua nhưng dấu ấn về cuộc cách mạng vẫn còn in đậm trên quê hương Vùng mỏ.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Huế, góp phần quyết định thắng lợi trọn vẹn của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám trong cả nước.
Bảo tàng Quảng Ninh không chỉ có không gian đẹp, mà còn có cách tiếp cận hiện đại độc đáo với du khách. Không gian trưng bày Cách mạng Tháng Tám 1945 được giới thiệu sinh động theo cách này.
Sáng 30/7, Ban Chỉ đạo Khối thi đua cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng" chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.