Nhân chứng lịch sử

Trải nghiệm văn hóa truyền thống giữa lòng di sản

Trải nghiệm văn hóa truyền thống giữa lòng di sản

Giữa đô thị Hạ Long hiện đại, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Hồng Gai vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy thông qua sản phẩm trải nghiệm văn hóa mang tên "Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa". Sản phẩm góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh.
Một ngày khó quên

Một ngày khó quên

Ngày 25/4/1955, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Vùng mỏ Quảng Ninh khi khu Hồng Quảng chính thức được chính quyền ta tiếp quản từ tay thực dân Pháp. Không khí ngày tiếp quản tràn ngập niềm vui, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của bộ đội và nhân dân địa phương.​
Chiến công của những người kháng chiến liên tỉnh Quảng - Hồng - Hải

Chiến công của những người kháng chiến liên tỉnh Quảng - Hồng - Hải

Hòa cùng cuộc chiến trên khắp mọi miền trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tại Vùng mỏ cũng sục sôi khí thế đấu tranh kiên cường, gan dạ của đông đảo chiến sĩ cách mạng, giai cấp công nhân và mọi tầng lớp nhân dân. Câu chuyện thuật lại của các cán bộ lão thành - những người trong cuộc là góc nhìn chân thực, tái hiện sinh động về một giai đoạn lịch sử oai hùng, không thể nào quên.
Chuyện về Anh hùng tiễu phỉ Lỷ A Coỏng

Chuyện về Anh hùng tiễu phỉ Lỷ A Coỏng

“Vàng không mua nổi lòng người Dao theo Đảng” - Đó là câu nói đầy khí phách và niềm tin của người anh hùng tiễu phỉ Lỷ A Coỏng khi ông trả lời thế lực địch định mua chuộc mình. Chính niềm tin son sắt đó của ông và đồng bào người Dao ở Đầm Hà đã phá tan âm mưu chia rẽ dân tộc, thành lập vành đai “Xứ Nùng tự trị” - tổ chức chính trị cực kỳ phản động, hiếu chiến và xảo quyệt ở khu vực Đầm Hà.
Chúng tôi đã vào tiếp quản Vùng mỏ

Chúng tôi đã vào tiếp quản Vùng mỏ

Ngày 25/4/1955 trở thành mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh gian khổ nhưng cũng hào hùng để giành độc lập, tự do của người dân Đất mỏ. Trong ngày lịch sử ấy, Vùng mỏ Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa, nhân dân vỡ òa hạnh phúc khi khu mỏ Hồng Quảng hoàn toàn giải phóng, chấm dứt hơn 70 năm thực dân Pháp cai trị. Với những người cựu chiến binh từng nhận nhiệm vụ vào tiếp quản Vùng mỏ khi ấy, ký ức về ngày giải phóng Vùng mỏ vẫn hiển hiện đầy xúc động, tự hào.
Có một Đại đội mang tên Bác

Có một Đại đội mang tên Bác

Căn cứ Sơn Dương (Hoành Bồ, nay là xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long), được hình thành ngay từ đầu cuộc kháng chiến tháng 12/1946. Các đơn vị tự vệ của công nhân mỏ từ Cửa Ông, Cẩm Phả, Hà Lầm, Hà Tu, Hồng Gai... sau những trận chiến đấu đầu tiên ở Vùng Mỏ đã tập trung về đây. Đại đội Hồ Chí Minh được thành lập cùng với sự ra đời của căn cứ Sơn Dương.
Ký ức còn mãi

Ký ức còn mãi

Trong ký ức của những người từng tham gia tiếp quản Vùng mỏ vẫn nhớ mãi thời khắc thiêng liêng ngày đầu giải phóng. Quá khứ đã lùi xa, nhưng đến nay sự kiện lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người dân Quảng Ninh phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” xây dựng, phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

Ngày 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Vùng mỏ, tháng Tư năm ấy…

Vùng mỏ, tháng Tư năm ấy…

Quá khứ đã lùi xa, nhưng trong ký ức của nhiều người dân, đặc biệt là những người từng tham gia tiếp quản Vùng mỏ (tháng 4/1955) vẫn nhớ mãi thời khắc thiêng liêng ngày đầu giải phóng. Tháng Tư về, gợi nhớ về một thời đã xa, khơi dậy niềm tự hào, xúc động về sự đổi thay tích cực của quê hương.
Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ

Viết tiếp bản hùng ca trên đất mỏ

Với thế hệ hôm nay, những ký ức lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người dân đất Mỏ phát huy truyền thống, viết tiếp những bản hùng ca trên đất mỏ thân yêu.
Kể chuyện tiếp quản Vùng mỏ

Kể chuyện tiếp quản Vùng mỏ

Dù tuổi đã cao, nhưng ký ức về những ngày tiếp quản Vùng mỏ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thung, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 244.
LAO VÀO LỬA 13

LAO VÀO LỬA 13

Xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 5: Lao vào lửa trong tiểu thuyết lịch sử: Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan qua giọng đọc của PTV, NSVM Thuý Trà
Vùng mỏ những ngày đầu tiếp quản

Vùng mỏ những ngày đầu tiếp quản

Những người có mặt ngay từ những ngày đầu tiếp quản đã cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động khôi phục Vùng mỏ sau khi giải phóng. Bao nhiêu khó khăn gian khổ trong thời kỳ hào hùng đó là những kỷ niệm khó phai mờ theo suốt cuộc đời họ những năm tháng sau này.
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có buổi tiếp ngài Nikorndej Blankura, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cũng đã gặp gỡ, trao đổi hợp tác, xúc tiến đầu tư Thái Lan vào Quảng Ninh với ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.
Sydney dỡ bỏ lệnh giới nghiêm Covid-19

Sydney dỡ bỏ lệnh giới nghiêm Covid-19

Sydney, thành phố lớn nhất Australia, tiến hành dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại điểm nóng dịch bệnh hôm 15/9, sau khi tỷ lệ lây nhiễm có xu hướng ổn định và tỷ lệ tiêm chủng tăng cao.
Còn mãi ký ức ngày tiếp quản

Còn mãi ký ức ngày tiếp quản

Những ngày này cách đây 66 năm, Vùng mỏ rực rỡ cờ hoa, vỡ òa hạnh phúc đón bộ đội ta tiến về tiếp quản, chấm dứt hơn 70 năm thực dân Pháp cai trị.