Khi cuộc thi tìm hiểu "Quảng Ninh - 50 năm xây dựng và phát triển" được Ban tổ chức phát động, tôi quyết định tham gia mà không nghĩ lại phải "cạnh tranh" với hơn... 21.000 "đối thủ"...
Mỏ Than Vàng Danh (nay là Công ty CP Than Vàng Danh) được thành lập tháng 6-1964. Hơn nửa năm sau ngày ra đời, ngày 2-2-1965 cùng với nhân dân TX Uông Bí, đoàn đại biểu CBCN Mỏ được đón Bác về thăm, nói chuyện.
Là hòn đảo vinh dự được Bác Hồ đặt tên trong một lần về thăm Quảng Ninh, Ti Tốp là một trong những nơi ghi dấu ấn về tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (nước Nga hôm nay). Giờ đây, Ti Tốp đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi ngày, "hòn ngọc" của tình hữu nghị Việt - Xô đang tỏa sáng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong lòng Di sản thế giới Vịnh Hạ Long.
Những lần về thăm Quảng Ninh, Bác Hồ đã biểu dương, dặn dò quân và dân trong tỉnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng, trong đó có việc trồng cây, gây rừng. Làm theo lời Bác dạy, phong trào trồng cây đã được nhân dân các dân tộc trong tỉnh duy trì thực hiện tốt trong suốt những năm qua.
Chương trình đưa điện ra đảo Cô Tô được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2013. Để hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ, cả hệ thống chính trị Quảng Ninh và ngành điện đã dành nỗ lực cao nhất vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn.
Chương trình đưa điện lưới quốc gia về vùng biên giới, thôn, khe bản đặc biệt khó khăn ở Quảng Ninh hợp tác với Tổng công ty Điện lực miền Bắc có thể nói là điển hình của sự hợp tác giữa địa phương với ngành điện.
Sau hơn 7 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu "Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển" đã nhận được số bài tham gia dự thi lớn: 210.000 tác phẩm. Cuộc thi này có sức lan toả rất rộng lớn, không chỉ thu hút đông đảo nam, phụ, lão, ấu trong tỉnh tham gia mà người dân ở nhiều địa phương khác cũng tích cực tìm hiểu, viết bài dự thi.
Ngày nay, nếu ai đó đến xã Minh Châu (Vân Đồn), nhất là vào mùa hè đều rất ấn tượng vì xã có bãi biển Chương Nẹp dài khoảng 2km còn đầy vẻ hoang sơ, cát trắng mịn uốn cong hình trăng lưỡi liềm, tựa mình vào rừng trâm nguyên sinh khoảng 300 năm tuổi mênh mông tới 140ha.
Càng gần đến ngày kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn khí thế thi đua sôi nổi khắp nơi của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng tới ngày hội lớn.
Với việc khai thác, sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả hơn 53.000ha đất nông nghiệp, 427.000ha đất lâm nghiệp và hơn 4.000ha bãi triều, giá trị sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đều liên tục tăng. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh, khu vực chăn nuôi tập trung... sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dần hướng tới một nền sản xuất hiện đại, hiệu quả cao.
Quảng Ninh luôn vinh dự và tự hào khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm. Những lần về Vùng mỏ ấy, Bác Hồ đã đi thăm các hòn đảo là Tuần Châu, Cô Tô, Ngọc Vừng và Ti Tốp. Trong đó, Tuần Châu được Chủ tịch Hồ Chí Minh ưu ái hơn cả khi 2 lần về thăm. Thấm nhuần lời Bác dạy, quân và dân nơi đây đã đoàn kết, không ngừng phấn đấu, xây dựng Tuần Châu thành đảo ngọc châu tỏa sáng.
Quảng Ninh là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước, cả trong những năm kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Truyền thống đó càng được phát huy trong thời kỳ đổi mới.
Từ sau ngày Vùng mỏ giải phóng đến nay, phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ Quảng Ninh không ngừng phát triển.
Ghi nhận thành tích của quân và dân Quảng Ninh sau hơn 1 năm hợp nhất tỉnh, Tết Ất Tỵ (năm 1965), Bác Hồ về chúc Tết ở Vùng mỏ. Bác khen quân và dân Quảng Ninh trong ngày 5-8-1964 đã góp phần cho bọn đế quốc hiếu chiến Mỹ một bài học đích đáng.
Ngày 12 tháng 11 năm 1962, quân dân đảo Ngọc Vừng đã được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Tại đây, Bác đã ân cần hỏi thăm, động viên quân dân trên đảo đoàn kết chiến đấu, vững bước đưa đảo ngọc phát triển đi lên. Lời dạy của Bác năm xưa đã trở thành động lực để Ngọc Vừng vươn lên như ngày hôm nay.
Cách đây 49 năm (ngày 5-8-1964), quân và dân TX Hồng Gai (nay là TP Hạ Long) đã lập chiến công hiển hách trên bầu trời Hạ Long, bắn rơi 3 máy bay phản lực, bắt sống giặc lái Mỹ, góp vào chiến thắng của quân dân miền Bắc bắn hạ 8 máy bay, làm nức lòng bầu bạn yêu chuộng hoà bình khắp năm châu và cũng là chiến công chào mừng tỉnh mới thành lập.
Là vùng đất phên giậu cửa mở cho cả vùng, cả nước; vùng đất có bề dày truyền thống giữ nước và dựng nước, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nên Quảng Ninh được Bác Hồ quan tâm chỉ đạo từ rất sớm.
68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Quảng Ninh không ngừng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với chiều cao khoảng 200m so với mực nước biển, núi Bài Thơ được coi như là "nóc nhà" của thành phố Hạ Long. Leo núi Bài Thơ, du khách được tìm về với lịch sử, khám phá thiên nhiên kỳ vĩ. Đặc biệt, từ "nóc nhà" của thành phố du khách có thể ngắm nhìn Hạ Long với nhiều góc độ, cảm nhận được cái bao la, thư thái của đất trời.