Sau Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Pirlo, thì nay, thêm một ứng cử viên nữa được báo chí “gợi mở” cho danh hiệu QBV 2012. Lần này là thủ thành Iker Casillas của đương kim vô địch EURO 2012 – TBN. Nhưng đặc biệt hơn khi tờ báo đã “gợi mở” ứng cử viên này lại là… tạp chí “cha đẻ” của danh hiệu.
ĐKVĐ Tây Ban Nha đã bảo vệ thành công chức vô địch Euro sau một chiến thắng khó tin 4-0 trước Italia. Trận đấu này còn đánh dấu thêm một câu chuyện không tưởng nữa khi Torres, danh thủ thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị tại La Furia Roja, đã đột ngột chiếm lấy một trong 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải: "Chiếc giày vàng" dành cho "Vua phá lưới".
Những cái dớp. Sự sa sút của Xavi. Thách thức lớn nhất từ đầu giải trước một Italia chưa từng thua trong 90 phút trước Tây Ban Nha ở các giải chính thức suốt 92 năm qua. Đội bóng đương kim vô địch đã phải đối mặt với những vấn đề không nhỏ khi bước vào trận đấu bảo vệ ngai vàng. Nhưng tất cả đã chẳng là gì hết với những học trò vĩ đại của nhà cầm quân vĩ đại Vicente Del Bosque.
Tây Ban Nha sẽ trở thành đội tuyển thứ hai đăng quang ở ba giải đấu lớn liên tiếp, thành tích thậm chí còn vĩ đại hơn cả đội tuyển Uruguay trong quá khứ (từng giành hai chức vô địch Olympic 1924,1928 và sau đó là vô địch thế giới 1930). Italia cũng đứng trước cơ hội tái lập một chiến công vĩ đại, khi một lần nữa, scandal lại dồn họ vào thế chân tường và hy vọng đánh thức một lần nữa sức mạnh khủng khiếp từ sự tổn thương.
Juve-Barca trong lòng Ý-Tây Ban Nha và cuộc chiến giữa những tư tưởng bóng đá đã nóng lên khi trận chung kết ở Kiev trở thành đề tài lớn mà hàng triệu người quan tâm. Vấn đề thực sự thế nào?
Nếu Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Italy trong trận chung kết giải vô địch châu Âu tối 1/7, Vicente Del Bosque sẽ trở thành HLV đầu tiên đoạt 3 danh hiệu Euro, World Cup và Champions League.
Hậu vệ của Tây Ban Nha muốn trận chung kết EURO 2012 sẽ được “giải quyết” trong thời gian thi đấu chính thức dù đang được ca ngợi bởi thực hiện thành công cú đá panenka vào lưới Bồ Đào Nha ở bán kết.
Nếu Tây Ban Nha muốn làm nên lịch sử với 3 danh hiệu vô địch thế giới và Châu Âu liên tiếp, điều mà chưa có đội bóng nào làm được, thì họ phải đánh bại Italia.
Một lần nữa Italia tiến bước ở EURO 2012 bằng nguồn cảm hứng dạt dào từ lối chơi vừa kỹ thuật vừa hiệu quả của anh. Không thể khác được, chúng ta đang nói về Andrea Pirlo.
Hầu hết giới hâm mộ đều biết rõ hai chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010 của Tây Ban Nha, nhưng không mấy ai ngờ về việc La Roja chưa bao giờ thắng Italy trong 120 phút đổ lại tại các giải đấu lớn.
Sau chiến thắng 2-1 trước Đức ở bán kết Euro tối qua, đội tuyển Italy và đặc biệt là người hùng Mario Balotelli được truyền thông quê nhà tâng lên mây xanh.
Một ngày trước trận bán kết Đức-Ý, khi được hỏi suy nghĩ của mình về cuộc so tài này, người đại diện của Mario Balotelli là Mino Raiola đã trả lời rằng “Italia sẽ giành chiến thắng nhờ một hat-trick của Balotelli”. Balotelli không ghi tới 3 bàn như lời người đại diện của mình nhưng cú đúp vào lưới Đức là quá đủ chứng tỏ rằng Raiola đã hoàn toàn đúng. Còn “Super Mario” cũng đã bước ra ánh sáng với màn trình diễn siêu đẳng trước người Đức.
Hai pha lập công của Mario Balotelli cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc ngọt giúp đoàn quân áo thiên thanh giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trong trận bán kết thứ hai của Euro năm nay.