Bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), chú lợn này đã phải “nhai tạm” than củi và uống nước mưa trong suốt 36 ngày trước khi được giải thoát.
Chú lợn vốn mập mạp này đã bị sút mất 1/3 trong lượng. “Nó trông chẳng giống lợn chút nào, mà giống một con dê thì đúng hơn”, một người chứng kiến nói.
Thức ăn duy nhất của chú trong suốt 36 ngày mắc kẹt là than củi. Than củi không có chất dinh dưỡng nhưng cũng không có độc tố và dễ no. Rất may, than củi tích trữ trên tầng 2 đã bị sập lại ở đúng chỗ chú lợn này mắc kẹt.
Một người phụ trách Bảo tàng Jianchuan đã mua lại chú lợn với giá 3.008 tệ và hứa sẽ chăm sóc cho đến khi chú chết. Chú lợn đã được đặt biệt danh là “chú lợn kiên cường”.
“Thật không thể tin nổi khi chú lợn này đã sống sót tới 36 ngày. Những con lợn dù to béo đến mấy nhưng vẫn không thể sống quá 5 ngày nếu thiếu nước và thức ăn”, một bác sỹ thú y nói.
Có một lời giải thích tạm chấp nhận rằng, vì bị quây trong góc bé xíu và ít di chuyển nên chú lợn này không cần ăn nhiều, hơn nữa trong thời gian qua xuất hiện nhiều cơn mưa lớn. Vì thế, chú lợn kiên cường đã sống sót.