Chủ nhân những ngôi biệt thự kiểu Nga ở Vân Đồn

Vóc dáng cao to, với hàm râu quai nón,  ông giám đốc XN Mai Quyền (Vân Đồn) Tạ Đức Quyết trông khá giống một người châu Âu hay châu Mỹ nào đó, mặc dầu, anh là người Việt chính cống.

XN Mai Quyền của anh hiện đang sở hữu khu du lịch Bãi Dài (Vân Đồn) diện tích trên 30 ha, với một hệ thống dịch vụ khép kín gồm khách sạn, nhà hàng, bãi tắm v.v... Với số vốn đầu tư lên tới gần 100 tỷ đồng. Có một điều đáng nói, khi nhìn lên dãy nhà nghỉ 3 tầng trên quả đồi hướng ra biển ở khu du lịch, ai cũng cảm nhận hình như chủ nhân của chúng là một người rất yêu nước Nga. Bởi lẽ, trong những nét kiến trúc của những ngôi nhà ấy, cái nào cũng mang đậm dấu ấn phong cách Nga...

Anh Tạ Đức Quyết ở khu du lịch Bãi Dài (Vân Đồn).

Anh Tạ Đức Quyết ở khu du lịch Bãi Dài (Vân Đồn).

Quả đúng như vậy! Hỏi thì ra Tạ Đức Quyết đã từng có một thời gian khá dài sống và làm việc tại đất nước Liên Xô (cũ). Mặc dù, khoảng thời gian đó đã cách đây hơn 20 năm nhưng khi nói chuyện với chúng tôi, ký ức về những ngày tháng tươi đẹp ấy trong anh vẫn hết sức tươi mới. Đó là thời điểm năm 1980, khi Tạ Đức Quyết còn là một chàng trai 20 tuổi, là công nhân kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp Mỏ Mạo Khê, anh được tuyển chọn cùng hơn 80 công nhân kỹ thuật có tay nghề giỏi khác của Việt Nam sang lao động hợp đồng tại Nga. Anh kể, nơi anh đến làm việc là một thành phố nhỏ của Nga, có tên gọi là Plasopca. Đây là một thành phố công - nông trẻ đang được xây dựng. Những người công nhân kỹ thuật Việt Nam sang được tiếp quản khu tập thể của những công nhân kỹ thuật Tiệp Khắc mới về nước. Dãy nhà anh ở là khu tập thể có những công trình sinh hoạt khép kín, với những trang, thiết bị hiện đại, có sân tập thể thao, những con đường đi dạo đẹp như tranh... Tất cả nằm ngoài trí tưởng tượng của một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình lao động nghèo ở vùng quê Mạo Khê (Đông Triều) vào thời điểm những năm 1980 - 1981. Tại đây, công việc của những người công nhân kỹ thuật cơ khí như anh là lắp đặt hệ thống thuỷ lợi tự động hoá phục vụ tưới tiêu cho những cánh đồng trồng hoa hướng dương, lúa mì v.v... rộng mênh mông, trải dài hàng chục km. Vốn là công nhân kỹ thuật có tay nghề cao nên công việc đối với anh không mấy bỡ ngỡ. Nhưng trong giao tiếp thì do ngôn ngữ bất đồng nên cũng gặp khó khăn. Và anh đã lao vào học tiếng Nga, để rồi chỉ 2 năm sau, dưới sự chỉ bảo tận tình của những cô giáo người Nga và sự giúp đỡ của những người bạn đồng nghiệp, anh đã sử dụng thành thạo tiếng Nga. Anh sống và làm việc cùng với những người bạn Nga và họ cư xử với những người công nhân lao động Việt Nam như những người công dân Nga thực sự...

5 năm sống ở đất nước Xô viết, vào những kỳ nghỉ, anh thường thăm thú ở nhiều nơi, được tiếp xúc với nền kinh tế phát triển của nước bạn. Anh bảo, nhiều lúc như vậy, nghĩ về quê hương mình, bỗng thấy chạnh lòng. Câu hỏi: ''Tại sao đất nước mình lại nghèo thế?'' luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Với ý nghĩ đó, anh lao động, làm việc hết mình và mong một ngày trở về Việt Nam để làm một cái gì đó ... sau 5 năm, hết hợp đồng lao động tại Nga, Tạ Đức Quyết được phía bạn mời ở lại làm việc tiếp, nhưng anh quyết định trở về nước, mang theo thêm được tấm bằng trung cấp máy học tại Nga. Với mức lương thu nhập của nước bạn trả cho anh so với Việt Nam khá cao, anh đã dành dụm tiết kiệm được một số vốn kha khá khi trở về Việt Nam. Điều đầu tiên anh làm đó là xây dựng tặng bố mẹ một ngôi nhà 2 tầng khang trang ở thị trấn Mạo Khê. Quay trở lại Xí nghiệp Xây lắp Mỏ Mạo Khê, với vốn kiến thức tiếng Nga có được, Tạ Đức Quyết vào làm phiên dịch cho đoàn chuyên gia Nga tại Uông Bí. Được gần 2 năm, thời điểm những năm 1989 - 1990, đất nước có những bước thay đổi, xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, vốn là một người có “máu'' làm kinh tế, anh xin nghỉ việc ra thương trường làm ăn. Trải qua nhiều ngành nghề kinh doanh, năm 1998 anh bắt đầu ra Vân Đồn mở điểm kinh doanh với một cơ sở khai thác quặng, đồng thời vận chuyển bốc xúc đất đá, xây dựng... Vốn là người đã từng được sống những năm tháng ở nước ngoài và có điều kiện đi du lịch đây đó, anh nhận thấy mảnh đất Vân Đồn này có một tiềm năng phát triển du lịch lớn trong tương lai. Vì thế, tuy vào thời điểm ấy Vân Đồn vẫn là một huyện đảo nghèo, cơ sở hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn quyết định đầu tư để phát triển du lịch. Năm 2001, quy hoạch xong, anh được giao 7 ha đất để đầu tư vào khu du lịch Bãi Dài. Đến nay, qua quá trình phát triển, khu du lịch Bãi Dài đã được mở rộng lên tới trên 30 ha cùng với một hệ thống bãi tắm, khách sạn, nhà hàng được chia làm 4 khu, 100 phòng nghỉ. Ngoài ra, anh cũng đang đầu tư cho khu du lịch Làng tre, với 30 phòng nghỉ... Khi nói về dự định của mình, giám đốc Tạ Đức Quyết cho biết, anh sẽ đầu tư để trong tương lai, khu du lịch này sẽ trở thành khu du lịch cao cấp, với đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế...

Mặc dù bây giờ đã trở thành ông chủ một khu du lịch lớn ở Vân Đồn, có điều kiện đi đây đi đó, nhưng Tạ Đức Quyết vẫn còn một mong muốn mà anh chưa thực hiện được, đó là trở lại mảnh đất Nga, nơi anh đã có những năm tháng tuổi trẻ được sống và làm việc. Anh bảo tuy khoảng thời gian ở đó không phải là nhiều nhưng những nét văn hoá, tâm hồn người Nga giàu lòng nhân hậu vẫn luôn đọng lại trong anh. Vào những lúc rảnh rỗi, anh thường cùng người vợ của mình, chị Nguyễn Thị Thuỳ, cũng là một người đã từng làm việc tại Nga, lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời sống ở đất nước Nga. Thỉnh thoảng, nhóm bạn bè của anh chị, những người đi Nga về, lại tụ hội ở khu du lịch của anh chị. Họ cùng nhau ôn lại những năm tháng tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão tại xứ sở bạch dương và hát những bài hát bằng tiếng Nga mà một thời họ yêu thích. Đối với anh chị cũng như những người bạn đi Nga cùng thời với họ, tuy nước Nga hôm nay đã có nhiều thay đổi, nhưng tình yêu nước Nga mãi mãi không phai mờ trong tâm trí... ''- Còn với riêng tôi, được như ngày hôm nay, tôi luôn thầm cảm ơn những năm tháng đã sống và làm việc ở Nga. Tại đây, tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm để trở thành một doanh nhân có văn hoá'' - Tạ Đức Quyết bộc bạch với tôi như vậy!