Ngày 21-9, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình nước này, sau hơn 3 tháng "mai danh ẩn tích" vì lý do sức khỏe. Sự xuất hiện của ông Castro đã làm dập tắt đi mọi tin đồn về cái chết và tình hình sức khỏe của ông trong thời gian gần đây.
Trên truyền hình, nhà lãnh đạo 81 tuổi này nói khá chậm rãi về các vấn đề khủng hoảng của thế giới, Chiến tranh lạnh và nền kinh tế toàn cầu. So với lần lên truyền hình gần nhất vào ngày 5.6.2007, ông Castro không thay đổi mấy. Ông Castro mặc một chiếc áo thể thao sọc đỏ, đen và xanh biển, ngồi trên một chiếc ghế bành. Trông ông khá già với chùm râu bạc và mắt có bọng.
"Hôm qua, tỉ giá đồng euro là $1,41. Giá dầu thì tôi nghĩ là khoảng 84USD/thùng", ông Castro phát biểu, ngầm ý rằng ông luôn cập nhật tin tức hàng ngày và cuộc phỏng vấn này được thực hiện gần đây. Ông Castro còn "khoe" bản sao từ quyển sách "The Age of Turbulence" của cựu Giám đốc Dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan, vừa được xuất bản trong tuần này và đọc một trích đoạn viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
Những người truyền hình thực hiện đoạn băng trên cho biết nó được thực hiện vào vào sáng ngày thứ Sáu (21.6). "Mọi người nói rằng ông Fidel đang chết, nhưng ông trông thật tuyệt", Orlando Herrera, một người dân Cuba xem đoạn phỏng vấn ông Castro trên cho biết. "Ông Fidel trông gầy nhưng nói năng rất mạch lạc. Điều đó thể hiện ông đã hồi phục. Ông khỏe mạnh. Và ông có thể cầm cả một quyển sách nặng", nhân viên chnsh phủ Heriberto Rodriguez nhận xét.
Ông Castro bắt đầu lãnh đạo đất nước Cuba từ sau cuộc giải phóng 1959 và đã trao quyền lãnh đạo cho em trai là Raul Castro vào ngày 31.7.2006 sau khi phải trải qua một ca phẫu thuật ruột cấp cứu. Từ đó, ông không xuất hiện trước công chúng. Thay vào đó, công chúng cập nhật tin tức về ông qua những bức ảnh và đoạn băng hiếm hoi về cảnh các lãnh đạo nước ngoài đến thăm ông và một bản báo cáo cập nhật tình hình sức khỏe của ông Castro do nhà nước cung cấp vào 6 tháng trước.