Chữ tín

Trường học nằm ngay cạnh chợ; trong chợ có nhiều quầy bán hoa, nhưng hoa của cửa hàng bà T. bao giờ cũng hút được đông khách hàng nhất.

Vì hoa của bà thường tươi hơn, đẹp hơn hoa của các quầy khác. Học sinh trong trường mỗi khi có việc cần mua hoa là lại chạy ra quầy hàng bà T.

Hôm 14-2, ngày Lễ tình nhân, tụi con trai, con gái các lớp lớn trong trường đổ ra chợ mua hoa để tặng nhau. Và tất nhiên quầy hàng mà chúng chọn là cửa hàng bà T. Vì thế, đến cuối chiều, khi mấy đứa con gái lớp tôi ra chợ thì mặc dù ở các quầy khác vẫn còn ối hoa thì trên sạp hàng của bà T. hoa chỉ còn rất ít...

- Bông hồng này giá bao nhiêu hả bà? - Một đứa hỏi.

Bà T. tỉnh bơ:

- 30.000đ!

- Cái gì? Mấy chị ở đằng kia chỉ bán có 10.000đ?

- Thì các cô sang đấy mà mua! - Ba T. đáp rồi quay mặt đi, ráo hoảnh.

Một cuộc “hội ý chớp nhoáng”. Cả bọn quyết định sang các quầy hàng khác...

- Chúng mày à! Giá hoa ngày thường chỉ 4-5.000đ/bông hồng; ngày lễ có tăng cũng chút ít thôi, chứ “chặt chém” như bà già này thì thật không giữ “chữ tín” với khách hàng. Chúng mình phải “phát xít” để cảnh cáo bà ta thôi! Từ nay trở đi sẽ không mua hoa ở quầy bà T. Cho đến nào bà ấy “mềm” lại thì tính sau... - Con Oanh đưa ra ý kiến. Cả bọn nắm tay nhau nhất trí 100%.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Vì bận chút việc riêng nên mãi đến chiều tối, tôi với con Oanh mới rủ nhau ra chợ mua hoa để đến nhà tặng cô giáo. Và tất nhiên, như đã thỏa thuận ngầm từ trước, chúng tôi kiên quyết không mua hoa của bà T. Mặc dù lén nhìn sang, thấy những bó hoa trên quầy hàng bà ta quả vẫn đẹp hơn các quầy bên cạnh thật...

Ôm bó hoa đến nhà cô giáo thì thấy nhiều bạn trong lớp cũng đang ở đó! Trên bàn cô có rất nhiều những bó hoa tươi, nhưng không khó để nhận ra một bó hoa đẹp hơn hẳn...

Thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía bó hoa, cô giáo cười, nói:

- Của bạn Hồng đấy! Bạn ấy bảo vì có việc nên không đi cùng các em được!
Nhiều tiếng xì xầm: - Con Hồng “chơi trội” à?

Tôi tò mò cầm bó hoa lên xem thì thấy tờ giấy bóng bọc nó vẫn còn ghi cả địa chỉ của người bán, đó là bà T...

Chợt thấy buồn! Vì “phát xít” bà T. nên chúng tôi không biết Hồng có phải trả giá cao để mua bó hoa này không, nhưng rõ ràng bạn ấy đã đánh mất “chữ tín” với bạn bè rồi...

Cùng chuyên mục