Ngồi ở gần UBND phường Quang Hanh, một lái xe bị mất việc sau vụ “than lậu” năm 2008, tay cầm tờ báo miệng reo lên: - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng kết luận đây này: Than lậu chủ yếu từ Tập đoàn TKV mà ra! Anh lái xe nói thêm:
- Em chở than em biết, ở con đường Ngã Hai này và cả đường 86 nữa cứ vài xe than “có số” thì cũng có vài chuyến than “không số” đổ ra các cảng. Than này đều từ các mỏ, xuống cảng thì tuỳ từng “đường dây” mà than được đổ vào bến nào, bãi nào. Bến của Thương Mại, bến của Đầu Tư...!13 bến nước ở Cẩm Phả ai bao, ai thầu đều có tên, có tuổi cả.
Thật ra, nhiều người ở Cẩm Phả đều biết chuyện than lậu chủ yếu từ Tập đoàn than. Nhưng, không biết cụ thể ai làm, ai tuồn than ra khỏi mỏ. Bởi đường dây được khép kín, được hợp pháp hoá giấy tờ. Cho nên nhiều người tưởng than lậu chở qua biên giới đều là “than thổ phỉ”. Mà “than thổ phỉ” thì không có trong ngành Than! Cho đến năm 2008, Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo mở chiến dịch chống buôn lậu than qua biên giới, Công an vào cuộc thì chân tướng các “đại gia” than mới hé lộ. Nhiều người vui vì một phần sự thật đã được phơi bày. Càng vui hơn, khi đọc trên các báo thấy Phó Thủ tướng kết luận: Than lậu chủ yếu từ Tập đoàn TKV. Song lại thấy lo, bởi cái điều chủ yếu này chưa được các cơ quan công quyền làm rõ. Chiến dịch chống than lậu đã khởi tố 43 vụ, 226 bị can với nhiều tội danh khác nhau nhưng chủ yếu là buôn lậu vận chuyển than trái phép, mua bán hoá đơn. Chưa có vụ nào “bắt được tay, day được trán” các ông chủ tuồn than ra ngoài. Thế cho nên nhiều người vẫn hỏi, liệu: Chủ yếu có biến thành thứ yếu? Câu hỏi đang chờ giải đáp của các cơ quan công quyền.