Chưa có đột phá trong "Bài hát Việt 2007" tháng 7

Được coi là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất trong năm, là sân chơi tập hợp đông đảo lực lượng sáng tác âm nhạc với nhiều ca khúc hay, mới, lạ nhưng đến nay, sau 3 tháng tổ chức liên tiếp, Bài hát Việt 2007 vẫn chưa có sự bứt phá nào.

Tối 29/7, live show Bài hát Việt 2007, số tháng 7 đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM. 11 ca khúc được bình chọn trong tháng gồm: Cánh buồm đỏ và em, Ban mai, Em là ai, Trốn tình, Đời lúa, Người về nơi đâu, Qua đêm nay, Tiếng gáy thời gian, Không có bài tình ca cuối, Mây, Hà Nội hip hop. Mới bước sang số thứ 3 nhưng có ít nhất 4 trong tổng số 11 tác giả tham gia Bài hát Việt 2007.

Bên cạnh sự trở lại của Trịnh Minh Hiền, Huyền Trung, Phạm Thanh Hà, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, người vừa đoạt giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất trong số tháng 6 vừa qua cũng xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt 2007 với ca khúc Không có bài tình ca cuối.

Các ca khúc trong Bài hát Việt 2007 số thứ 3, tháng 7 có sự phân tách khá biệt lập. Ngoài những tác phẩm theo thể loại pop ballad, pop rock… tương đối nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ hiểu, nhiều ca khúc lại mang đến những góc nhìn khá mới về những thứ tưởng chừng đã quen thuộc lâu nay và đặc biệt kén người nghe. Lạ nhất phải kể đến Tiếng gáy thời gian của nhạc sỹ Nguyễn Tuấn.

Cũng khai thác hình ảnh con gà nhưng có lẽ do chất rock pha âm hưởng dân gian nên con gà trong ca khúc của anh như quen đấy mà lạ đấy, cứ ngồ ngộ và không dễ thưởng thức chút nào. Ít hơn một chút có Đời lúa của nhạc sỹ Xuân Bào. Mô típ hạt lúa, củ khoai vốn thường đi đôi với những cô thôn nữ hiền lành chân chất xưa nay lại trở nên chao chát, có gì bất cần mà chua xót và ám ảnh người nghe đến lạ.

Trong khi đó, với Hà Nội hip hop của nhạc sỹ Ngô Tự Lập, người xem cũng bắt gặp một Hà Nội dường như hoàn toàn đối lập với Hà Nội trong các ca khúc từng được sáng tác trước đó. Không còn những con phố cổ, lô xô những dãy phố mái ngói rêu phong hay tháp rùa trầm mặc, nghiêng mình soi bóng xuống Hồ Gươm mơ màng sương khói, Hà Nội trong Hà Nội hip hop đầy vẻ ồn ào, bụi bặm và sôi động của đời sống công nghiệp hiện đại… Tuy nhiên, nói theo cách của một nhạc sỹ khá uy tín trong làng nhạc hiện nay thì lạ không chắc chắn là hay và hay không có nghĩa là phải lạ.

Bài hát Việt số thứ 3 đã tạm khép lại với ca khúc Qua đêm nay của Mạnh Quân do ca sĩ Phương Linh và Mạnh Quân thể hiện nhận được giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất, được bình chọn nhiều nhất: 600 lượt bình chọn.

Trước khi live show Bài hát Việt số thứ 3, tháng 7 chính thức bắt đầu, Ban tổ chức chương trình cũng đã công bố kết quả bình chọn của số thứ 2, tháng 6: Giải Bài hát của tháng thuộc về ca khúc Son của tác giả Đức Nghĩa. Giải Nhạc sỹ phối khí hiệu quả được trao cho nhạc sỹ Đỗ Bảo với ca khúc Gã si tình của tác giả Nguyễn Đang Tài.

Ca sĩ Vương Dung với phần biểu diễn ca khúc Son của Đức Nghĩa đoạt giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất

Cùng chuyên mục