Đến với một trong ba huyện bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 6 gây ra vào những ngày cuối năm 2008, cùng với Ba Chẽ, Tiên Yên, cán bộ, quân và dân Bình Liêu đang hăng say làm việc để đón một mùa Xuân Mậu Tý nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Trên tuyến đường vành đai biên giới, từng tốp bộ đội thuộc Quân khu ba đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở đất đá do cơn bão số 6 gây ra vừa để phục vụ công tác tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, vừa đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp tết.
Và Chương trình “Mái ấm cho người nghèo trên biên giới” do Uỷ ban MTTQ phối hợp với BĐBP tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ để những gia đình nghèo, gia đình bị lũ phá hỏng và cuốn trôi nhà được đón tết trong căn nhà mới.
Mặc dù bị mưa lũ cuốn trôi toàn bộ nhà xưởng chế biến miến dong, thiệt hại lên tới gần hàng trăm triệu đồng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, Công ty Cổ phần Thương mại Bình Liêu đã nhanh chóng khôi phục sản xuất để cho ra lò những sản phẩm miếng dong, kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp cuối năm.
Nhờ đó, tại các chợ trên địa bàn Bình Liêu sản phẩm miếng dong Bình Liêu đã được bày bán.
Không chỉ chú trọng đến khôi phục và phát triển kinh tế, những ngày này, cơ quan chuyên trách của huyện còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ vững ANTT-TTATXH, nhất là việc tăng cường kiểm tra, xử lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc cấm mua bán vận chuyển, tàng trữ và đất các loại pháo trên địa bàn.