Nghỉ Tết “kéo dài” đến tận mùng 6. Đã đến lịch đi làm nhưng phần lớn giới công chức văn phòng vẫn còn “du xuân”, các công sở vắng hoe.
Sáng mùng 6 tết, dạo qua các phố phường Hà Nội đã thấy không khí hối hả, tấp nập khác với mấy ngày nghỉ Tết. Mặc dù hầu hết các cơ quan, đơn vị đã có thông báo trước Tết về kế hoạch làm việc trở lại từ ngày mùng 6, thậm chí "thiết quân luật" bằng hình thức trừ tiền mừng tuổi, trừ lương nhưng hình như thông báo đó không mấy tác dụng đối với nhân viên công sở.
Nhiều viên chức "điểm danh" cơ quan lúc ...10 giờ sáng chỉ để "sếp"... mừng tuổi. Những người khác đã đến nhưng "cho sếp nhìn mặt" xong là "biến mất".
Gặp chị Hoàng Huệ - đang làm việc ở Bộ Thương mại trên... Phủ Tây Hồ, chị cười tươi chúc mừng năm mới, khi hỏi chuyện đi làm đầu măm, chị cho biết: "Đi làm rồi, hôm nay mùng 6 mà, nhưng lên cơ quan chúc Tết và rủ mấy đồng nghiệp đi lễ đầu năm luôn"...
Tại phòng "một cửa" UBND phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân có tới 5 bàn làm việc nhưng vào buổi chiều nay chỉ có 2 người còn ngồi lại. Trên bàn vẫn cành đào tươi rói, kẹo lạc, nước chè. Không khí Tết vẫn còn tràn ngập trong phòng ngày đầu xuân, vậy mà 3 nhân viên còn lại chắc "bận" việc bên ngoài.
Anh Nguyễn Cảnh Quang - phó chủ tịch UBND phường Láng Hạ, trưởng bộ phận cải cách hành chính vừa trở lại bàn làm việc khi thấy phóng viên đến với lý do...tiễn khách đến chúc Tết. Anh Quang hồ hởi khoe "từ sáng đến giờ chúng tôi mở hàng được 3 trường hợp người dân đến... xin dấu, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên mà". Một lát sau nhân viên phòng anh Quang mới lục đục từ đâu "kéo" về ngồi chờ... đến hết giờ.
Khi được hỏi gửi xe đến liên hệ công tác, bác bảo vệ Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng "bật mí": "sáng nay một vài người đến chúc Tết, "xông đất" rồi khoá cửa đi rồi, đầu năm có ai đến nộp thuế sớm thế đâu".
Tại phòng công chứng số 1 - HN, nơi mà quanh năm tấp nập người ra vào hôm nay cũng vắng hoe, các nhân viên ở đây đang... kể chuyện Tết, cánh cửa cổng vẫn kiên trì mở cho đến hết giờ mà chẳng có ai vào, ra...
Một năm mới thật sự đã bắt đầu. Song có lẽ nhiều người còn mải quen câu “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà quên mất hôm nay là ngày làm việc đầu tiên năm Đinh Hợi.