Trong những ngày này, dọc các tuyến phố Hà Nội, muôn cánh hoa thu bừng nở lộng lẫy, nhẹ tỏa một làn hương kín đáo dễ chịu...
Sau khi VietNamNet đăng tải Chùm ảnh: Hoa nhựa nở giữa mùa thu phản ánh việc thành phố Hà Nội sử dụng hoa nhựa trang trí quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, đường Hoàng Diệu, đuờng Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, khu Mỹ Đình v.v. thì các bồn hoa nhựa phần nhiều đã được thay bằng hoa thật: Cúc vàng rực rỡ, đồng tiền, cánh bướm và các loại cây lá màu sẫm, sáng.
Màu hoa thật không thắm và bền đến nhức mắt nhưng nó đem lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm và đặc biệt dễ chịu bởi mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí chớm lạnh. Của thật không cố phô lộ như của giả bởi lẽ đơn giản nó là của thật có cốt cách thanh quý thì cần gì phải tỏ ra như chính nó nữa? Có thế mới xứng là đất thăng long ngàn năm văn vật, người đẹp như hoa, hoa sáng mặt người. Tuy nhiên, việc chăm sóc, thay hoa hàng ngày sẽ tốn quá nhiều công sức (giá trị thực bao giờ cũng đồng thuận với công sức và tiền bạc) nên những điểm nhấn quan trọng hiện vẫn phải sử dụng hoa nhựa. Không hiểu, trong mấy ngày diễn ra Hội nghị APEC chúng có được thay bằng hoa tươi, hoa thật?
Cố thay thảm lá sẫm màu còn hàng chữ đành dùng hoa nhựa! - Đường Kim Mã.
Chì có vòm cuốn là nhựa màu còn thảm cỏ, hoa tươi ngay phía dưới - Đường Nguyễn Chí Thanh
Lá thật, hoa giả - Đường Kim Mã
Bồn hoa tươi dịu mắt - Đường Kim Mã
Hoa Cánh bướm - Cửa Nam
Hoa nhựa! - Bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Hoa giả nhìn xa cũng đẹp? - Trần Duy Hưng
Tò mò xem hoa giả ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm
Thảm lá là thật! - Điện Biên Phủ
Chăm sóc hoa - Đường Trần Duy Hưng
Dịu mắt! - Khu Mỹ Đình