Tiếng trống lân tùng ring ring khua vang, những đưa trẻ trên tay với chiếc đèn lồng lung linh sắc màu, mặt nạ; bánh kẹo, mâm cỗ và cả các chương trình văn nghệ đặc sắc... làm cho không khí Trung Thu tràn ngập khắp phố, phường, nẻo đường. Ở mọi nơi, từ làng quê, thành thị cho đến vùng sâu, vùng xa, tất cả đều mong muốn tổ chức một đêm Trung Thu đủ đầy, ấm áp, tràn đầy yêu thương.
Ghi nhận không khí Trung Thu của phóng viên Báo Quảng Ninh tại một số địa phương trong tỉnh:
...và nhận quà là ước mơ của trẻ em vào mỗi dịp Trung Thu. Trong ảnh: Con của CBPVNV Báo Quảng Ninh rước đèn và nhận quà Trung Thu.
Thiếu nhi huyện Đông Triều trình bày ý nghĩa mâm cỗ Trung Thu với thầy cô và các bạn.
Không được đủ đầy như trẻ em thành thị, Trung Thu của trẻ em các thôn, xã nghèo chỉ đơn sơ là một vài cái bánh, gói bimbim, nhưng niềm vui, háo hức thì không kém. Trong ảnh: Phát quà Trung Thu cho học sinh mẫu giáo Trường Mầm non thôn Đồng Cống, xã Bình Dân (Vân Đồn).
Vui Tết Trung Thu tại Trường Mầm non thị trấn Ba Chẽ.