Đêm chung kết Sao Mai 2007 khu vực phía Bắc đã kết thúc, 9 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tiếp tục đi vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Nha Trang vào trung tuần tháng 7.
Dòng nhạc thính phòng lên ngôi
Có thể nói 4 ca sĩ hát dòng nhạc thính phòng được ban giám khảo chọn vào vòng sau đêm nay đều thể hiện rất tốt phần dự thi của mình. Phú Tiệp (Hà Nội – SBD:04) có áp lực là người dự thi đầu tiên nhưng đã thể hiện rất tốt ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, đặc biệt ở những quãng lên cao.
Nếu như Tân Phương (Hà Nam – SBD: 36) có cách hát nắn nót khi thể hiện đầy xúc cảm ca khúc Bóng cây kơ nia của Phan Huỳnh Điểu thì Đặng Minh Hải (Hà Tây – SBD: 14) lại chứng tỏ được kỹ năng điều phối hơi khá tốt trong ca khúc Tôi là người thợ Mỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Cô gái có cái tên dịu dàng Hiền Anh (Hà Nội: SBD: 53) với giọng nữ cao đã chọn Khúc ca Hơr ê của Phan Ngọc. Tuy đôi chỗ Hiền Anh nhả chữ chưa được nét nhưng theo lời nhận xét của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì ‘’cô là thí sinh dũng cảm bởi đã dám mở rộng danh mục nhạc thính phòng chọn bài mới để khoe giọng’’.
Dòng nhạc dân gian hơi thiếu cá tính
Bùi Thu Huyền (Hà Nội – SBD:31) – người được ‘’chấm’’ tiếp vào vòng sau đã xử lý khá tinh tế ca khúc Đôi mắt đò ngang của Nguyễn Trọng Tạo. Tuy nhiên, ở cô chưa thấy bộc lộ cá tính âm nhạc rõ rệt giống như trường hợp của Ngọc Khuê đã làm ở Sao Mai 2003.
Cùng với Thu Hiền, thí sinh Trần Thu Hà (Hà Nội – SBD: 7) lọt vào vòng sau với cách xử lý tinh tế và kỹ thuật điều phối hơi rất tốt qua bài Đợi của nhạc sĩ Huy Thục.
Dòng nhạc nhẹ: Nghiệp dư ‘’thắng’’ chuyên nghiệp
| NSUT Hà Thủy – thành viên BGK: Tôi không tiếc cho những thí sinh bị loại! Mặc dù biết có nhiều bạn trong số đó đã từng kinh qua rất nhiều cuộc thi như trường hợp của Đào Thanh Dũng… Theo tôi, những lý do khiến các bạn phải tạm dừng ‘’cuộc chơi’’ ngoài việc thiếu kinh nghiệm trong việc chọn bài hát phù hợp còn một yếu tố rất đáng lưu ý đó là chưa tập trung xúc cảm, thậm chí có những bạn còn quên cả lời hát… |
Có thể nói Hà Linh (Hà Nội – SBD: 48) là một trong những ‘’ứng cử viên’’ sáng giá dành giải trong cuộc thi Sao Mai năm nay. Nếu như ở vòng sơ khảo cô được số điểm cao nhất khi thể hiện đầy xúc cảm ca khúc Dệt tầm gai thì ở đêm chung kết khu vực phía Bắc lại tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh sân khấu lẫn cách xử lý bài hát đầy cá tính, tinh tế qua ca khúc Đá trông chồng.
Xuân Hương (Quảng Ninh – SBD:64) – cô em gái của ca sĩ Liên Hương – người từng được lọt vào 12 người cuối cùng của Sao Mai điểm hẹn 2004 đã thật khôn ngoan khi chọn Ngọn lửa cao nguyên của Trần Tiến để khoe chất giọng ‘’bốc lửa’’ của mình. Điểm nổi bật của cô ngoài hình thức xinh xắn hơn chị ruột còn là ‘’một giọng hát đầy bản năng’’ – NSUT Hà Thủy nhận xét.
Điều đặc ở hai thí sinh Hà Linh và Xuân Hương là cả hai tuy đã thi hát vài cuộc thi cấp huyện, cấp trường nhưng trên thực tế thì chưa học qua trường lớp nào về thanh nhạc. Việc họ tiếp tục lọt vào vòng sau sẽ làm thay đổi cách nghĩ của nhiều người trước đây rằng phải học qua trường lớp về nhạc mới có ‘’cửa’’ vào sâu tại các cuộc thi Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn...
Thu Phượng (Hà Nội – SBD: 05), người cuối cùng được chọn vào vòng chung kết khu vực toàn quốc mặc dù đêm nay thể hiện chưa thực sự xuất sắc ca khúc Dệt tầm gai nhưng so với nhiều thí sinh cùng thi ở dòng nhạc này thì cô ngoài giọng hát cá tính còn ‘’ghi điểm’’ bằng khuôn mặt ưa nhìn và phong cách ăn mặc bạo dạn rất hợp với nhạc nhẹ.