Mùa xuân năm trước, Phong Dụ (Tiên Yên) hân hoan đón chiếc cầu treo nối liền trung tâm xã với các thôn Cao Lâm, Pò Luông, Phặc Thạ. Các thôn này bị chia cắt bởi con sông Tiên Yên, ngày mưa nước sông thật dữ dội.
Chiếc cầu treo được nối qua sông đã vơi hẳn nỗi lo mùa lũ của Phong Dụ, vì con đường đi sang Cao Lâm lại là đường đi đến các xã khác của Tiên Yên như Hà Lâu, Điền Xá gần hơn các con đường khác rất nhiều. Lũ trẻ hớn hở đến trường khỏi phải lo chèo mảng nguy hiểm như ngày xưa nữa. Vậy mà chỉ một trận lũ lịch sử diễn ra hồi tháng 9 năm 2008, chiếc cầu treo bị đứt hẳn một bên cáp, trôi dạt theo dòng nước làm đổ cả những bụi tre bên sông. Phong Dụ lại bị chia cắt đôi bờ. Bà con muốn qua sông lại phải chèo mảng, nỗi lo nguy hiểm khi qua sông bằng chiếc mảng thường trực trong lòng người dân không chỉ mùa mưa mà cả vào mùa khô.
Ngôi nhà của ông Ngô Mỷ, thôn Đông Đình, xã Phong Dụ được xây dựng bằng tiền hỗ trợ của tỉnh và địa phương.
Cao Lâm là thôn rộng nhất bên kia sông. Phùn Chi Lẩu là trưởng thôn, những ngày này lại càng bận hơn. Khi chúng tôi đến Cao Lâm cũng là lúc anh vừa đi khắp thôn về, nhắc nhở lũ trẻ con mượn cớ không có cầu treo để trốn học. Lẩu bảo lũ trẻ: ''Cầu treo sẽ được làm lại thôi, phải đi học chớ, vì cái chữ lúc nào cũng cần”. Tối tối, Lẩu lại cầm đèn pin đến nhà văn hoá, vận động thanh niên đến sinh hoạt đều đặn, tập văn nghệ. Mùa xuân năm nào Phong Dụ cũng có đội văn nghệ, đội đẩy gậy, kéo co để tham gia vào Lễ hội Văn hóa các dân tộc Sán Chỉ do huyện tổ chức, khi ở Đại Dực, khi ở Đại Thành. Dẫu trận lũ dữ dội hồi tháng 9 làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội Phong Dụ, nhưng cái đói, cái rét không còn là nỗi lo sợ nữa, vì Phong Dụ đã có nhiều người cùng chung vai gánh vác khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ cho biết: ''Phong Dụ nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của khắp nơi. Ngay hôm bị lũ, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã kịp thời đưa đến số tiền, quà ủng hộ của tỉnh, huyện cho Phong Dụ gồm 11,5 tấn gạo, 13 tấn khoai tây, 65,5 triệu đồng để ủng hộ cho các hộ bị đổ, và nguy cơ đổ nhà. Công ty Cổ phần Than Hà Tu ủng hộ quần áo, sách vở cho 4 trường trong xã, Hội Phật giáo chùa Phả Thiên ở TX Cẩm Phả ủng hộ 30 chăn bông và 3 triệu đồng”. Đồng chí Trần Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND xã lúc nào cũng tất bật, sáng anh ở đầu thôn, buổi trưa đã ở cuối thôn, nhắc nhở bà con sau khi gặt hái xong vụ lúa, nhớ tích trữ rơm rạ để mùa đông cho trâu bò ăn. Nhớ lại vụ mưa rét đầu năm 2008, Phong Dụ có số lượng trâu bò bị chết rét nhiều nhất huyện, nay bà con đã được nhận đầy đủ tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/con trâu, bò. Cứ hơi rảnh rỗi Đa lại cưỡi xe máy ào đến các gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà, cùng họ tìm biện pháp khắc phục và động viên họ làm nhà xong trước Tết. Sau trận lũ, Phong Dụ có 6 hộ nhà bị lũ cuốn đổ, đều đã được nhận số tiền 25 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để xây nhà kiên cố. 14 hộ ở thôn Đốc Phẹ tuy không bị ảnh hưởng lớn của bão lũ, nhưng cả 14 hộ cùng được đón Tết trong nhà mới. Họ được chuyển đến từ vùng có nguy cơ bị sạt lở sang vùng an toàn hơn. Mỗi hộ được hỗ trợ 18 triệu đồng từ nguồn vốn di dân của tỉnh, và của Ủy ban MTTQ huyện. Bà con nhiều hộ còn khó khăn được cán bộ xã giúp đỡ mua nguyên vật liệu xây dựng mang đến tận công trình. Đến nay bà con đều đã dọn vào nhà mới, hứa hẹn đón Tết Kỷ Sửu thật vui vẻ hạnh phúc.
Phong Dụ đã thay đổi nhiều rồi, lại thêm một trường học nữa đang được xây dựng ngay trung tâm xã, tiếng máy gạt đất san nền nghe ì ì thật náo nức. Tết Kỷ Sửu này đến với Phong Dụ đầy ắp những tấm lòng nhân ái.