Chung sức xây nhà cho hộ nghèo

7 tháng đầu năm 2009, các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân TX Cẩm Phả đã chung sức xây mới gần 30 ngôi nhà cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, góp phần từng bước giúp các gia đình ổn định, nâng cao cuộc sống.

Ước mơ thành hiện thực

a
Ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Lành đang hoàn thiện giai đoạn cuối.

Khi biết tôi đề nghị muốn đi thăm một số ngôi nhà vừa xây mới, chị Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ TX Cẩm Phả ái ngại:  Nắng quá, đi xe máy xa lắm, vất vả cho nhà báo... Nhưng rồi chị Yến cũng đi mượn xe máy, mũ bảo hiểm, đèo tôi đến thăm gia đình ông Lưu Văn Biết, gần 60 tuổi, thương binh hạng 3/4 ở khu Hồng Thạnh A, phường Cẩm Thạch. Vượt qua một quãng đường khá dài, hết lên dốc, lại xuống dốc, mất  gần nửa giờ đồng hồ chúng tôi mới đến nơi. Bên ngôi nhà mới mái bằng, rộng khoảng 60m2, một người phụ nữ và 2 đứa trẻ mải miết lau nhà, cửa sổ. Đó là vợ, con và cháu ông Biết. Bà khoe với chúng tôi: Mẹ con, bà cháu tôi đang khẩn trương dọn dẹp, để ngày mai đón các ban ngành, đoàn thể, bà con khu phố đến khánh thành, bàn giao và vào nhà mới... Bà kể: Vợ chồng tôi ốm đau luôn, ông ấy còn bị nhiễm chất độc da cam. Gần nửa cuộc đời sống trong ngôi nhà hơn 20m2 cũ nát, chật chội, không bao giờ nghĩ mình lại có được ngôi nhà mới, đẹp như thế này. Niềm vui này đối với gia đình tôi thật quá lớn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị, ban ngành, bà con khu phố. Chúng tôi chia vui cùng gia đình và tiếp tục đến thăm gia đình chị Đỗ Thị Năm, ở khu 9, phường Quang Hanh. Chị Năm không có nhà. Chị gái chị Năm xúc động nói với chúng tôi:  Gia đình tôi nghèo, không giúp đỡ được gì cho em, cho cháu. May có các đoàn thể, doanh nghiệp và bà con khu phố giúp đỡ, em, cháu tôi đã có nhà để ở. Chị kể: Hoàn cảnh của em gái chị rất éo le. Không có chồng, nhưng chị Năm có 2 đứa con; lại không nghề nghiệp, phải ở nhờ nhà em trai. Đầu năm 2009, khu phố đã đề xuất với phường và MTTQ thị xã giúp làm nhà cho mẹ con chị Năm. Để làm được nhà cho mẹ con chị Năm, phường làm thủ tục cấp đất, MTTQ thị xã vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ kinh phí. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích 42m2, trị giá trên 56 triệu đồng hoàn thành. Ngày vào nhà mới, bà con khu phố, phường Quang Hanh... còn tặng mẹ con chị Năm phích nước, đồng hồ, chăn màn... Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình ông Lê Văn Lành, bị nhiễm chất độc da cam, ở khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây. Ngôi nhà của ông Lành được một số doanh nghiệp trên địa bàn, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh, Hội CTĐ tỉnh... hỗ trợ kinh phí xây dựng, đang hoàn thiện giai đoạn cuối. Mặc dù trời đã giữa trưa, chị Yến vẫn vui vẻ dẫn tôi đi thăm thêm một gia đình nữa. Đó là ngôi nhà của 2 cháu mồ côi Đinh Thị Hằng và Đinh Thị Hà ở khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn. Ngôi nhà rộng 44m2, trị giá gần 40 triệu đồng, do các doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ xây dựng vừa khánh thành, bàn giao được mấy ngày. Chị em Hằng, Hà xúc động chỉ khóc, không nói nên lời. Một bác hàng xóm đỡ lời: Bố mẹ các cháu mất sớm, 2 chị em ở với bà nội, rồi bà cũng mất. Ngôi nhà ông bà để lại cũ nát, mưa dột khắp nơi. Hôm bàn giao nhà cho các cháu có gần 50 người đến chung vui, cùng mừng cho các cháu. Không chỉ các gia đình được hỗ trợ xây nhà mới vui mừng, phấn khởi, mà bà con khu phố, các doanh nghiệp, doanh nhân... cũng rất vui khi sự giúp đỡ, hỗ trợ của họ đã đúng “địa chỉ”.

Cả xã hội  vào cuộc xây nhà “Đại đoàn kết”

a
Ngôi nhà của gia đình ông Lưu Văn Biết vừa hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 15-7.

Đến Uỷ ban MTTQ TX Cẩm Phả, tôi gặp ông Chủ tịch vừa đi công tác về, vội hỏi ngay nhân viên: Chuẩn bị bàn giao nhà cho gia đình ông Biết, ông Vang và 4 hộ gia đình nghèo trong xã Cộng Hòa đến đâu rồi. Nhớ gửi giấy mời các doanh nghiệp hỗ trợ nhé... Ông kể với tôi: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát, thống kê hộ nghèo để hỗ trợ cải thiện nhà ở, MTTQ thị xã đã chỉ đạo MTTQ các phường, xã tổ chức thẩm tra, khảo sát  được 78 hộ chính sách, hộ nghèo cần phải hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn. Từ đó tham mưu cho Thị ủy ra văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ chính sách, hộ nghèo v.v.. Đến nay cả 40 nhà cần xây dựng mới đã có “địa chỉ” nhận giúp đỡ. Trong đó có 32 nhà do CLB doanh nhân TX Cẩm Phả, 8 nhà do các đoàn thể, đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn nhận hỗ trợ kinh phí. Diện tích mỗi ngôi nhà ít nhất  từ 40m2 trở lên, trị giá hơn 40 triệu đồng. Từ đầu năm đến giờ đã bàn giao được 24 nhà xây mới cho hộ chính sách, hộ nghèo; phấn đấu hết tháng 7 bàn giao tiếp 6 nhà nữa. Ông bảo: Chỉ riêng việc vận động, huy động các nguồn quỹ để làm mới, sửa chữa nhà cũng rất nhiều chuyện để nhà báo có thể viết. Như MTTQ thị xã vận động các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây nhà; CLB doanh nhân Cẩm Phả gửi thông báo, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ xây dựng 17 ngôi nhà, rồi lại tiếp tục vận động nhận làm thêm 15 ngôi nhà nữa. Hay việc xây nhà cho 2 cháu Hằng, Hà, lúc đầu các nữ doanh nhân chỉ nhận hỗ trợ một phần, nhưng xét thấy hoàn cảnh 2 cháu rất đáng thương, đã vận động nhau quyên góp để xây cho các cháu ngôi nhà thật khang trang... Kinh nghiệm của thị xã qua công tác này là đưa chủ đầu tư, hỗ trợ trực tiếp đến các “địa chỉ” đã chọn, để họ yên tâm về hiệu quả đồng vốn bỏ ra. Các xã, phường có đối tượng đều thành lập BCĐ làm nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo; phân công cụ thể đến từng đoàn thể, tổ dân, khu phố theo dõi đôn đốc, kiểm tra từ khi khởi công xây dựng đến khi khánh thành. Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2000 đến nay, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đơn vị và người dân... trên địa bàn đã giúp trên 700 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. Hàng năm các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn còn quyên góp hàng tỷ đồng giúp các hộ chính sách, hộ nghèo, giống, vốn để sản xuất; con em được học tập, khám chữa bệnh miễn phí; thăm tặng quà những ngày lễ, tết, trợ cấp khó khăn đột xuất...

Cùng chuyên mục