Cầu thủ chạy cánh Arjen Robben thừa nhận cả đội Hà Lan đã bị sốc thực sự sau thất bại 1-3 trước Nga và cho biểt sẽ mất nhiều thời gian các cầu thủ mới có thể bình tĩnh lại...
Cầu thủ ngôi sao của Real Madrid tiến vào trận đấu tại Basel với một chấn thương căng cơ và chỉ có thể chứng kiến trong bất lực người Nga ghi hai bàn trong hiệp phụ và buộc Hà Lan trở thành kẻ ngoài cuộc trên đường đua đến chức vô địch EURO năm nay.
Trên con đường dẫn đến trận tứ kết, các học trò của Marco van Basten đã đóng vai cơn lốc huỷ diệt khiến hai đội là Ý cùng Pháp mặt trong trận CK Worrld Cup 2006 phải tự giải quyết lẫn nhau ở lượt đấu cuối và đã được coi như ƯCV nặng kí cho ngôi VĐ tại Áo & Thuỵ Sĩ năm nay.
Tuy nhiên họ đã thúc thủ trước những chàng trai đầy quyết tâm và nhiết huyết Nga cùng với sự toả sáng của tiền vệ Andrei Arshavin.
Bàn thắng ở hiệp hai của tiền đạo Roman Pavlyuchenko đã cho người Nga lợi thế nhưng cầu thủ đang khoác áo Real Madrid Ruud van Nistelrooy đã kịp đánh đầu cân bằng tỉ số bốn phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc.
Tiền vệ của Zenit St Petersburg Andrei Arshavin sau đó có đường chuyền trên cả chuẩn xác cho cầu thủ vào sân thay người Dmitri Torbinski ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở hiệp phụ trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-1 cho “Gấu Nga” và giết chết tham vọng của người Hà Lan.
Sự thực là thế, nhưng đối với Robben, chấp nhận thất bại vẫn là điều cực kì khó khăn.
“Nga là những người chiến thắng xứng đáng” – anh nói.
“Thật bất ngờ khi một đội tuyển Hà Lan giàu phẩm chất lại bị đánh bại. Đó quả là một buổi tối khó khăn với tất cả chúng tôi. Một câu chuyện buồn”.
Orlando Engelaar, tiền vệ gây thất vọng bên phía Hà Lan cay đắng nói: “Chúng tôi đã tự tay phá huỷ giấc mơ EURO. Sẽ mất nhiều thời gian để xoá đi nỗi buồn này”.
Lão tướng Giovanni van Bronckhorst công bằng hơn khi nhận xét Hà Lan căn bản không đủ sức đả bại Nga do chịu sức ép quá lớn phải đoạt cúp tại EURO 2008.
Hậu vệ 33 tuổi thừa nhận: “Nga đã chơi rất ấn tượng còn chúng tôi đã không thể hiện được những gì tốt nhất. Đêm nay người Nga xứng đáng đi tiếp”.
“Tôi không thể hiểu được vì sao, song thực tế là vậy. Chúng tôi những tưởng sẽ có một giải đấu thành công, tuy nhiên đây là bóng đá và bạn không biết trước điều gì cả”.
“Chúng tôi đã thi đấu tốt trước Pháp và Ý nhưng không thể triển khai lối chơi trước Nga. Chúng tôi không đủ lực để vượt qua họ, bởi họ đã chơi trên cả tuyệt vời”.
Đối với thủ môn Edwin van der Sar, người đã chơi trận cuối cùng tại VCK châu Âu, thì lý do đơn giản giải thích cho thất bại là Hà Lan đã không thể hiện được đẳng cấp như ở vòng bảng.
Người gác đền đang khoác áo Manchester United buồn rầu nhận xét: “Chúng tôi đã có môt giải đấu tuyệt vời trước khi đụng đầu Nga. Thật không may Hà Lan đã không triển hiện được phong độ như hai trận đấu đầu tiên”.
“Bạn biết đấy, đây là vòng knock-out và không ai có cơ hội thứ hai. Chúng tôi thi đấu tệ trong khi Nga càng đá càng hưng phấn”.
“Họ có đội hình chất lượng cùng một HLV giỏi. Chính thế họ có quyền trở thành một trong bốn đội có khả năng bước lên bục cao nhất”.