Chúng tôi là chiến sĩ ghi hình số đặc biệt

Vừa qua, tại nhà thi đấu Sóc Sơn, chương trình Chúng tôi là chiến sĩ đã ghi hình số đặc biệt mừng ngày 22-12. Chương trình có 3 đơn vị tham gia với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và những tình huống bất ngờ...

Số đặc biệt này có sự góp mặt của 3 đội chơi đến từ 3 đơn vị khác nhau. Đây là một "phá cách" bởi bình thường mỗi cuộc chơi chỉ có 1 đơn vị dược tham gia. 3 đội chơi may mắn được nhập cuộc là Hải quân, Lục quân và Không quân.

Trong số đặc biệt này, người xem sẽ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm dấu ấn riêng của từng đơn vị. Những ca khúc Tổ quốc trao ta bầu trời, Làng lính trên đảo sẽ được thể hiện cùng đoàn vũ đạo. Riêng ca khúc Đường ra trận sẽ được chuyển thể qua các điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng.

 

Phần vui nhất có lẽ là phần Tìm người thân. Khán giả đã có những tràng cười rung trường quay khi những người chồng nhận lầm vợ của mình. Có nhiều chiến sĩ cùng "tranh nhau" một người vợ. Hầu hết những người chồng nhận lầm vợ đều rất ăn năn và khá lúng túng. Nhưng ngược lại, vợ của họ lại rất khoan dung...

 

Phần xúc động nhất chương trình thuộc về Phần phóng sự. Phóng sự ghi lại cuộc gặp mặt đong đầy nước mắt, ngập tràn yêu thương của chiến sĩ Hữu Thành và ông bà của mình sau 3 năm trời xa cách. Cả trường quay như lặng đi vì xúc động, nhiều người len lén lau nước mắt. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn hơn cả cho Hữu Thành là anh sẽ được nghỉ phép về quê cùng ông bà trong những ngày tới.

 

Hãy đón xem chương trình vào 21h ngày 21/12 trên kênh VTV3.