“Điều bất ngờ đầu tiên đã khiến tôi giật mình… Bước đi vào hội trường giữa hai hàng quân vỗ tay rầm rầm … Ngại thật! Lúc đó mà chẳng may vấp ngã thì ngượng không khác gì đang cưa cẩm một bạn gái, đèo đi chơi lần đầu tiên mà xe đạp bị tuột xích”… BTV Quang Minh hào hứng kể lại ấn tượng về một chương trình Chúng tôi là chiến sỹ “bị mượn bản quyền”.
"Một chiếc xe commanca mang biển kiểm soát màu đỏ của trường Sĩ quan lục quân 1 đến đón chúng tôi hướng về phía thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây để coi lại tiết mục tham gia chương trình Chúng tôi là chiến sĩ do Cục tư tưởng văn hoá Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Đài THVN phối hợp thực hiện.
Điều bất ngờ đầu tiên đã khiến tôi giật mình… Bước đi vào hội trường giữa hai hàng quân vỗ tay rầm rầm … Ngại thật! Lúc đó mà chẳng may vấp ngã thì ngượng không khác gì đang cưa cẩm một bạn gái, đèo đi chơi lần đầu tiên mà xe đạp bị tuột xích.
Đón chúng tôi giữa hai hàng quân là Thiếu tướng Nguyễn Văn Việt, Chính uỷ nhà trường. Hoành tráng quá. Tôi được mời ngồi ngay trên hàng ghế đầu tiên và WOW… thật ngạc nhiên, một đồng chí tên là Vũ Văn Thân – Trung tá trong bộ quân phục K-03 là lượt phẳng phiu bước ra: “- Xin chào mừng toàn thể quí vị và các bạn đã tham gia vào chương trình Chúng tôi là chiến sỹ của trường Sỹ quan lục quân 1…” Và thưa quí vị cùng các bạn, đến tham dự chương trình của chúng ta hôm nay, xin được vinh dự chào đón Thiếu tướng Nguyễn Văn Việt, Chính uỷ nhà trường. Và đồng chí Trần Quang Minh, là biên tập viên của VTV3. (Tôi thấy vinh dự lắm). Và bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của nhà trường qua một phóng sự sau…
Thế rồi, nguyên một chương trình hoàn hảo từ việc thể hiện các phần chơi “Tìm người thân”, “Tinh thần đồng đội”, rồi “Tâm sự chiến sỹ”… Ngay cả các tấm bảng tượng trưng cho tiền thưởng 2.000.000 đồng cũng được chuẩn bị, những trái tim đỏ chói có đánh số thứ tự từ 1 đến 5, ba chiến sỹ nữ trong ban giám khảo cầm 5 bảng số. Y chang thật. Năm cô gái đứng sau màn tạo hình bóng cũng có luôn. Và chi tiết làm tôi thú vị nhất là 2 chiếc đồng hồ treo tường, quà tặng của chương trình cho các chiến sĩ tham gia trả lời câu hỏi cũng đã các chiến sĩ tháo ở phòng Chính trị và phòng Thanh niên của đơn vị ra để đóng thế cho phần thưởng. Chuẩn như thật của Chúng tôi là chiến sỹ trên VTV3 khiến tôi cứ mắt tròn mắt dẹt.
Thôi xong, VTV3 ơi, mất bản quyền chương trình rồi nhé, tôi chợt nghĩ. Nhưng chẳng có gì phải buồn cả. Trái lại, chúng tôi vui vô cùng khi đến duyệt chương trình của trường Sĩ quan lục quân 1 vì thấy rằng, các chiến sỹ của chúng ta rất yêu thích và quan tâm đến chương trình này. Họ đã dày công nghiên cứu, luyện tập và học làm kịch bản để có thể có một chương trình tổng duyệt hoàn hảo cho chúng tôi xem. Tôi còn được biết, nhà trường sẽ giữ chương trình này, mở rộng thêm và đưa vào nội dung hoạt động trong nhà trường với tên gọi “Chúng tôi là chiến sỹ trường sỹ quan lục quân 1”.
Thế là VTV3 mất bản quyền một cách ý nghĩa rồi!