Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình góp phần vào thành công của Hội bơi

(PV Báo Quảng Ninh trao đổi với một số HLV, VĐV)

HLV Hà Trọng Tâm: Huyện Đông Triều là một trong những địa phương tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh nhiều nhất và luôn đạt thành tích thi đấu cao. Chỉ đến khi Công ty cổ phần Than Núi Béo vào tham gia chúng tôi mới để mất vị trí này. Năm nay, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXVII - 2009 được đưa vào làm môn thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI - 2010 nên chúng tôi đã tiến hành thành lập đội tuyển từ rất sớm và đang luyện tập tích cực. Chúng tôi cũng có thuận lợi đó chính là việc thường xuyên tổ chức giải bơi truyền thống của địa phương, thông qua đó tuyển chọn những em có năng khiếu để thành lập đội tuyển. Đông Triều rất tự hào vì trong nhiều năm qua luôn đóng góp được VĐV bơi vào đội tuyển tỉnh góp phần phát triển thể thao cho Quảng Ninh. 

VĐV Bùi Thị Huyền: Khi tôi tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lúc đó chỉ khoảng 10 hay 11 tuổi gì đó. Còn nhớ, khi kết thúc lượt thi đấu tôi chỉ thấy lạnh và rất hồi hộp trong thời gian chờ kết quả, đấy là kỷ niệm mà tôi có được khi lần đầu tiên tranh tài ở một giải bơi lớn. Mấy năm sau đó tôi thường xuyên có mặt và đều đoạt thành tích khá tốt, được tuyển chọn vào đội tuyển bơi của tỉnh tham gia một số giải bơi trong nước. Môn bơi luôn đòi hỏi người tham gia phải có lòng đam mê mới tập được bởi vì nó đòi hỏi sự can đảm và đôi khi mạo hiểm nữa, chính vì lý do như vậy nên không ít người đã phải bỏ tập. Sau khi nghỉ ở đội tuyển tỉnh, tôi về đầu quân cho Công ty cổ phần Than Núi Béo và ở một môi trường tốt, được tạo điều kiện luyện tập nên vẫn duy trì rất tốt phong độ. Tuy nhiên, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng năm nay dự kiến sẽ có nhiều địa phương đưa tới những gương mặt trẻ nên rất khó khăn trong giành giải, nhưng với khả năng, kinh nghiệm của mình tôi quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch.

VĐV Dương Thị Thơm: Với tôi, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh  là nơi cất cánh cho ước mơ của mình được bơi ra biển lớn. Tôi đến với môn bơi không phải do sự tình cờ mà nó có duyên hẳn hoi. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Cầm (Đông Triều) hiền hoà, ngay từ nhỏ cuộc sống của bọn trẻ chúng tôi đã gắn bó với nó. Mỗi dịp bơi qua sông khi nhìn những con thuyền chạy qua, bọn trẻ lại đua nhau bơi theo nhưng cũng chẳng dám ra xa vì sông rất sâu. Biết bơi từ dạo ấy nên tôi mơ ước mình sau này sẽ trở thành một VĐV bơi như nhiều chị lớn hơn và khi giải bơi vượt sông truyền thống vượt sông Cầm do huyện tổ chức tôi tham gia ngay. Không đạt thành tích cao nhưng nhanh chóng có được bài học đầu tiên trên “đường đua xanh” là cần phải có thầy dạy giỏi. Từ đó tôi ham luyện tập hơn và mọi thứ đều không phụ công mình khi trở thành VĐV đội tuyển bơi của tỉnh và quốc gia rồi đi tham dự những giải đấu lớn hơn. Với tôi mọi điều còn phải nỗ lực hơn nữa nhưng sự bắt đầu ở Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng là không thể quên được.

Cùng chuyên mục