Chụp ảnh Vịnh Hạ Long

Còn nguyên sự háo hức từ tinh thần Cuộc thi ca khúc - Nhiếp ảnh - Báo chí về Vịnh Hạ Long vừa phát động chiều hôm trước, thì hôm sau, 25-11, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã khởi động ngay bằng chuyến thực tế sáng tác trên biển.

Chụp ảnh Vịnh Hạ Long ảnh 1

Các NSNA đang say sưa chụp ảnh Vịnh Hạ Long.

9 giờ, tôi là người khách sau cùng trong đoàn lên tàu. Các nghệ sĩ đã đông đủ, ngồi quây quanh bàn uống nước đợi giờ tàu chạy. Khách tham gia chuyến đi điểm qua thấy có nhiều nhà báo, nghệ sĩ trung ương như NSNA Vũ Huyến, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam; đạo diễn Phạm Lộc, hãng phim truyện Việt Nam, các nghệ sĩ của Hội Điện ảnh Việt Nam. Còn “chủ nhà” có NSNA Đỗ Kha, Đỗ Lợi và Đoàn Đức Chính... tất cả ước chừng 20 người.

Theo lịch trình, tàu sẽ đi từ Vịnh Hạ Long sang cả khu vực Vịnh Bái Tử Long, qua đảo Thắng Lợi, đến Hòn Đũa, hòn Thiên Nga, hòn Mặt Quỷ, hòn Con Quỷ, hòn Xếp, hòn Cối Xay... Tiết trời vào đông, những dải núi đá được phủ lên một màn sương mỏng mờ ảo làm các tay máy hơi thất vọng. Nhưng khi tàu qua Bến Đoan một quãng thì ánh nắng bắt đầu vàng rực, càng lúc không gian càng sáng lên. Sóng biển xô đều cộng với cái nắng mùa đông hắt vàng mặt nước tạo thành vô số lớp hoa nắng lung linh tuyệt đẹp. NSNA Đỗ Kha từng chụp bức Hạ Long - Xôn xao nắng nheo mắt tấm tắc: Hạ Long mùa này mà có những con sóng đều nhau thế này là hiếm lắm đấy!

Hòn Đũa hiện lên từ xa với dáng hơi nghiêng, lẻ loi cô độc đã thu vào tầm mắt các nghệ sĩ. Đến gần Hòn Đũa thì tình cờ giống như sự sắp đặt trước, một chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đang chạy qua, còn trên đỉnh núi là dáng lững lờ của chú chim biển chao lượn khiến các nghệ sĩ xôn xao, máy ảnh thi nhau giương lên. Nghệ sĩ Đỗ Kha cảnh báo: Hòn Đũa này chỉ hơi nghiêng thôi nhưng một Hòn Đũa nữa (từ khu vực Cửa Vạn đi Cát Bà) mới có nguy cơ gãy đổ nghiêm trọng hơn. Dáng núi cao, muốn chụp phải lách thuyền đến gần, lúc nào cũng tưởng như sắp đổ xuống đến nơi. Hòn này không gia cố thì khó mà giữ được lâu(?). Nhưng đặc biệt sôi động thu hút tất cả cùng hướng về mũi tàu là khi đến gần hòn Thiên Nga. Tàu xê dịch vị trí để chụp được những dáng núi đẹp nhất. Tôi để ý thấy nghệ sĩ Đỗ Kha bấm máy lia lịa. Hỏi vì sao ông vẫn chụp lại dẫu ở những cảnh quen thuộc với mình, ông bảo: Đã đi thì đừng tiếc phim. Cảnh sắc Hạ Long luôn thay đổi, mỗi lúc lại có một vẻ đẹp khác nhau, mà có phải lúc nào mình cũng đi được thế này đâu...! Không chỉ chụp những dáng núi có “tên tuổi”, các nghệ sĩ chụp cả những cảnh chưa có tên gọi. Một tác giả lý giải: Không cần tên mà tự thân những cảnh này đã là một bức tranh rồi... Nghệ sĩ Vũ Huyến thêm: Nhìn bằng mắt thường thì bối cảnh Hạ Long rất đẹp, tưởng như không cần sắp xếp nữa. Nhưng vào ảnh lại khác hẳn, đó là một cái khó khi chụp Hạ Long... Tàu bắt đầu đi xa, xung quanh là tầng tầng, lớp lớp núi lừng lững hiện ra với cấu tạo địa chất rất đặc biệt, dáng trầm mặc như những tháp Chàm cổ. Qua những dãy núi có hình dáng độc đáo, lạ mắt như hòn Mặt Quỷ, hòn Con Quỷ, hòn Xếp v.v... cô hướng dẫn viên tên Thu cứ trầm trồ với tôi: Đẹp quá, hình dáng kỳ lạ quá! Thu cho biết, điểm xa thế này chỉ những chuyến khảo sát mới tới, còn các tuyến du lịch bình thường đều không chạy qua. Vậy mới biết chuyến đi này cũng là sự khám phá của Ban Quản lý Vịnh dành cho các nghệ sĩ.

Quãng gần trưa, đa phần thấm mệt quay về bàn trò chuyện, nhưng một số khác vẫn miệt mài dõi mắt ra xa rình phục những cảnh đẹp. Trầm ngâm nhất là đạo diễn Phạm Lộc, ông chụp mũ tai bèo ngồi ở mũi tàu nhìn ra xa, suy tư không trò chuyện với ai. Các tay quay phim thì miệt mài làm việc. Dân nhiếp ảnh vẫn là sôi động nhất. Đỗ Lợi vốn ít nói mà giờ cũng hào hứng góp chuyện. Ông khẳng định: Sáng tác ảnh về Hạ Long rất khó, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như thời tiết, phương tiện đi lại... Vì thế, so với các nghệ sĩ ở tỉnh ngoài thì các nghệ sĩ Quảng Ninh có nhiều lợi thế hơn.

Qua hòn Cối Xay, tàu bắt đầu lịch trình quay về, cũng là đã quá giờ trưa, cả đoàn xuống tầng một của tàu để ăn cơm. Không thể nói là không mệt. Vậy nhưng, ngồi ăn chưa được bao lâu, Đỗ Kha lại mê mẩn ôm máy ảnh chạy ra ngoài, để chụp cho được cảnh hòn Gối Nằm... Câu chuyện trong bữa cơm vẫn xoay quanh chuyện nghề, chuyện nghiệp. Mọi người đều tấm tắc bảo, khó ai có gia tài ảnh về Vịnh Hạ Long vượt qua được nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha. Nhưng xem ra, hai đồng nghiệp Đỗ Lợi và Đoàn Đức Chính lại không thoả mãn. Vẻ đẹp Hạ Long là vô cùng, không ai có thể khám phá hết được - NSNA Đỗ Kha điềm đạm bày tỏ.

Sau bữa trưa, những tay máy lại bền bỉ tiếp tục sáng tác cho tới khi tàu về tới Bến Đoan. Tôi quả thật rất phục sự nhạy cảm, tình yêu và đam mê nghệ thuật của dân cầm máy. Mỗi hòn đá vôi bắt sáng đều khiến họ trầm trồ, mỗi dải cát vàng mịn nhô lên sát chân núi cũng khiến họ nảy sinh những tưởng tượng, mỗi hang ngầm nhô ra dưới mực nước ròng cũng khiến họ tò mò muốn khám phá, mỗi loại cây trên núi đá vôi đều có sự mới mẻ... Hạ Long đẹp thật! Đó là cảm nhận của không chỉ một vài tác giả về chuyến đi này. Tiếc rằng, mơ ước được chụp cảnh hoàng hôn mùa đông trên Vịnh với ánh sáng đỏ hơn, mặt trời trông to hơn hôm nay chưa thể thực hiện được, nhưng tôi chắc rằng, mỗi nghệ sĩ đều đã có thu hoạch sau chuyến đi, những dự định sau này cho riêng mình, để khám phá Hạ Long...