Chuyên án T6213

Mặc dù rất mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ để rình phục, bắt tội phạm truy nã, song Đại uý Vũ Trường Thi, Đội phó và Trung uý Trần Mạnh Công, điều tra viên của Đội trọng án Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh vẫn rất vui, bởi các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt giữ và dẫn giải an toàn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hơn ngàn cây số về đơn vị an toàn...

Ngày 6-2-2013, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh nhận được thông tin: Tại quán 369 (thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), do chị Lê Thị Minh (SN 1977, hộ khẩu thường trú khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) thuê kinh doanh cà phê và karaoke, quần chúng nhân dân phát hiện thi thể chị Minh chết trước đó đã nhiều ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng đã báo cáo và được Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số T6213 do đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Phòng trực tiếp chỉ đạo Đội trọng án điều tra làm rõ.

Dẫn giải đối tượng truy nã từ TP Hồ Chí Minh về trại giam (Công an tỉnh Quảng Ninh).
Dẫn giải đối tượng truy nã từ TP Hồ Chí Minh về trại giam (Công an tỉnh Quảng Ninh).

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian kinh doanh, chị Minh có thuê một nhóm người làm việc cho mình, trong đó nổi lên đối tượng Lưu Xuân Tốt (SN 1973, quê xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được chị Minh tin tưởng và giao cùng mình quản lý việc kinh doanh. Sau khi chị Minh chết, Tốt đã bỏ trốn khỏi quán, về quê, rồi đi Hà Nam, Hà Nội, Lạng Sơn và có ý định bỏ trốn ra nước ngoài. Trước khi làm thuê cho Minh, Tốt đã có một thời gian dài làm cửu vạn, bảo kê ở Lạng Sơn, nên Tốt rất thông thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tốt còn dùng sim điện thoại của chị Minh để gọi điện cho gia đình chị, nói đang đưa chị Minh đi Đà Nẵng để chữa bệnh, gia đình phải gửi ngay tiền qua Ngân hàng và người quen của chị Minh. Gia đình không hề biết chị Minh đã chết, đã gửi 95,5 triệu đồng cho chị chữa bệnh. Nhận được số tiền trên, Tốt đã bỏ trốn biệt tích.

Kết nối các thông tin, tổ chuyên án xác định, rất nhiều khả năng Tốt đang ẩn náu ở Lạng Sơn. Đại uý Thi đã cùng các điều tra viên đi Lạng Sơn để truy tìm dấu vết hung thủ. Đến nơi, qua miêu tả nhận dạng, quần chúng nhân dân địa phương xác định có người như vậy đã từng cư trú tại một số địa bàn trong thời gian qua. (Trước đó 1 ngày, Tốt vô tình đọc được trên mạng Báo Pháp Luật đưa hình ảnh và lệnh truy nã mình, nên ngay hôm sau đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam). Với trực giác và kinh nghiệm của mình, Đại uý Thi xác định: Tốt mới học hết lớp 8, lại là đối tượng nghiện ma tuý đá và từng làm bảo kê tại các quán cà phê, karaoke ở nhiều tỉnh, ít nhiều cũng "dạn dày kinh nghiệm" và vô cùng liều lĩnh. Muốn bắt được đối tượng, phải thật thận trọng và có phương án cụ thể. Từ suy nghĩ trên, cộng với việc điều tra, xác minh rõ các mối quan hệ xã hội, làm ăn của Tốt, Đại uý Thi và Trung uý Công đã vào TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Cục truy nã Bộ Công an để truy bắt đối tượng. Ròng rã gần một tuần trinh sát, điều tra, xác minh tại nhiều địa bàn, cuối cùng các anh xác định được có một đối tượng người miền Bắc có nhiều dáng dấp giống tên Tốt đang làm bảo kê cho quán cà phê Võng Đào, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Hai trinh sát đã giả là khách đến uống cà phê để xác định đúng đối tượng, quan sát mọi cử chỉ hành động của tên Tốt, lập phương án bắt giữ. Khoảng 7 giờ tối, ngày 10-5 trong lúc Tốt đang nấu ăn, Đại uý Thi và Trung uý Công đã ập vào tra còng số 8 vào tay Tốt  trước sự ngỡ ngàng của tên Tốt và mọi người tại quán cà phê Võng Đào.

Vậy là sau hơn 90 ngày kể từ khi nhận tin báo, hung thủ đã sa lưới pháp luật. Theo Đại uý Thi, chuyên án được phá nhanh là do CBCS đơn vị đã tập trung lực lượng thu thập, nghiên cứu kỹ sở trường, sở đoản của hung thủ,  từ đó "dựng" được chính xác chân dung đối tượng và tập trung hướng điều tra, phá án.

Tâm Như