Một sự việc không ai muốn lặp lại, nhưng cứ đành phải lặp lại; đó là chuyện suốt 2 năm gần đây, những người dân thôn Đoàn Kết (xã Dương Huy, TX Cẩm Phả) cứ phải hò nhau cùng lên đập Khe Giữa để bịt đường ống dẫn nước của Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Đập Khe Giữa nằm ở khe Giữa, nối liền với hồ Đá Bạc, thuộc xã Dương Huy. Đập được khởi công xây dựng năm 1962 và khánh thành năm 1964, để phục vụ tưới tiêu cho 120 ha ruộng nông nghiệp của xã. Năm 1994, một hợp đồng được ký kết giữa xã Dương Huy và Công ty Tuyển than Cửa Ông là Công ty sẽ cùng xã khai thác chung nguồn nước đập Khe Giữa; bù lại, Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ giúp xã sửa 200m mương, xây mới 1 trạm cấp điện cho 2 thôn Đoàn Kết và Tân Tiến. Hợp đồng được ký kết, Công ty Tuyển than Cửa Ông có quyền khai thác vô thời hạn nguồn nước từ đập Khe Giữa. Ai ngờ thời gian trôi qua, đập Khe Giữa lâm vào tình trạng khô cạn khi vào mùa hanh khô. Và nông dân thôn Đoàn Kết (xã Dương Huy) lâm vào cảnh không có nước để tưới tiêu cho các cánh đồng lúa màu vụ đông xuân. Cực chẳng đã, họ hò nhau đi bịt đường ống của Công ty Tuyển than Cửa Ông lại. Một cán bộ xã Dương Huy nói: Theo hợp đồng đã ký kết, khi xã yêu cầu thì Công ty Tuyển than Cửa Ông phải dừng việc bơm nước để ưu tiên lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vậy tại sao Công ty lại phớt lờ quy định này?
Thế mới hay, mọi chuyện đều có thể xảy ra, giá như trước đó lãnh đạo xã Dương Huy chỉ ký hợp đồng có thời hạn chứ không phải vô thời hạn với Công ty Tuyển than Cửa Ông thì mọi việc có thể đã không căng như hiện nay. Mùa khô năm 2007 này liệu người dân thôn Đoàn Kết có lặp lại việc đi bịt đường ống dẫn nước của Công ty Tuyển than Cửa Ông? Để khắc phục tình trạng này, có ý kiến đưa ra là xây thêm con đập mới chỉ để phục vụ nông nghiệp. Nhưng vấn đề là ở chỗ ai xây, vốn ở đâu? Việc này thì chỉ có sự vào cuộc của ban, ngành cấp cao hơn UBND xã Dương Huy và Công ty Tuyển than Cửa Ông mới “gỡ” được!