Chuyện ghi trong ngày bầu cử

Hoãn đám cưới của con để làm bầu cửNgày bầu cử, các thành viên Ban Chỉ đạo, Uỷ ban Bầu cử của xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ) đều rất bận, nhất là với ông Bàn Sinh Hương, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Kỳ Thượng. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có một vài cử tri đến thân mật vỗ vai, bắt tay ông để chia sẻ.

Chuyện ghi trong ngày bầu cử ảnh 1
Cử tri là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh, xã Phương Đông (TX Uông Bí) đang chuẩn bị bỏ phiếu.

Hỏi ra mới hay, lẽ ra đúng ngày bầu cử, con trai thứ 4 của ông là Bàn Văn Kim sẽ tổ chức làm đám cưới. Nhưng để tập trung làm tốt công tác bầu cử, ông đã bàn với họ hàng, thông gia dời ngày tổ chức đám cưới cho con trai lại sau 9 ngày. Ông Hương chia sẻ: “Đảng và Nhà nước đã chọn ngày 22-5 làm ngày bầu cử. Đây là ngày hội của cử tri cả nước. Không có lý gì mà mình lại chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng để làm ảnh hưởng đến công việc chung”. Chính việc gác lại việc nhà cũng như công sức đóng góp của ông Hương cùng với các cán bộ của xã Kỳ Thượng đã góp phần làm cho công tác bầu cử ở đây hoàn thành sớm trước kế hoạch đã đề ra. 

Cử tri 13 lần đi bỏ phiếu

Đó là cụ Nguyễn Văn Canh, sinh năm 1909, trú tại thôn 4, xã Phong Hải (Yên Hưng), là cử tri cao tuổi nhất xã đi bỏ phiếu. Năm nay đã 102 tuổi, nhưng cụ Canh vẫn còn khá minh mẫn, được người cháu dùng xe máy chở đến khu vực bỏ phiếu số 4, xã Phong Hải. Dù tay có hơi run, nhưng nhờ có sự hướng dẫn của cán bộ bầu cử, cụ Canh đã hoàn thành việc bỏ phiếu của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Đến giờ cụ Canh vẫn còn xúc động nhớ lại lần cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử ĐBQH khoá I. Tâm sự với chúng tôi về kỳ bầu cử  lần này, ánh mắt cụ như bừng sáng hơn, cụ cười tươi, cho biết: “Đây là lần thứ 13 tôi tham gia bầu cử Quốc hội, nhưng mỗi lần đi bầu cử là mỗi lần có cảm xúc vui mừng, phấn khởi riêng và luôn mong muốn bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra các đại biểu ưu tú nhất”.

Đóng mảng đưa cử tri qua sông bầu cử

Xã Thanh Sơn là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Ba Chẽ, có nhiều thôn bản đường đi lại rất khó khăn, như thôn Loong Toỏng. Đây là thôn có 100% đồng bào dân tộc Dao. Để đến địa điểm tổ chức bầu cử, bà con thôn Loong Toỏng phải qua một con sông. Năm 2007, Loong Toỏng được đầu tư một cây cầu treo bắc qua sông, nhưng trận lũ lịch sử tháng 9-2008 đã làm hỏng mất cây cầu. Trước ngày bầu cử, lãnh đạo xã đã chuẩn bị thêm mảng qua sông và cử các ĐVTN xã túc trực tại bờ sông để đề phòng sự cố và đưa bà con qua sông đi bầu cử.

Cử tri vãng lai ở Bãi Cháy

Là trung tâm du lịch, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến tàu du lịch, khu vực địa bàn phường Bãi Cháy có thể nói là nơi có nhiều cử tri vãng lai nhất TP Hạ Long. Ngay từ cuối tháng 4, tất cả các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch trên địa bàn thành phố đều dán các thông báo quy định về điều kiện tham gia bầu cử cho khách vãng lai. 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho khách vãng lai thực hiện quyền công dân của mình, Uỷ ban Bầu cử phường Bãi Cháy đã tăng cường cơ sở vật chất, công tác phục vụ tại những tổ bầu cử nơi tập trung nhiều các khách sạn, nhà hàng, bến tàu du lịch là những nơi có khả năng có nhiều khách vãng lai đến bỏ phiếu. Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày 22-5, tại các tổ bầu cử trên địa bàn phường Bãi Cháy, con số cử tri vãng lai đến bỏ phiếu rất ít, chỉ khoảng vài ba người. Nhìn chung các cử tri vãng lai đều được nhân viên các tổ bầu cử đón tiếp, phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Các cử tri vãng lai bày tỏ sự cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

500 y, bác sỹ tương lai bầu cử tại Uông Bí

Chưa đến 7 giờ, tại điểm bỏ phiếu khu 6, phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) đã có rất đông cử tri đến bầu cử. Bởi đây ngoài là một khu đông dân của phường, còn là nơi bỏ phiếu cho hơn 500 sinh viên ngành Y đang thực tập, kiến tập tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Mặc dù đa số các cử tri trẻ tuổi này chỉ bỏ phiếu cho một cấp, bầu Đại biểu Quốc hội, song ai cũng đều rất háo hức. Nguyễn Thị Thanh, sinh viên kiến tập khoa điều dưỡng tâm sự: Rất tiếc, do chương trình thực tập khá kín nên chúng em không về quê để có thể bỏ phiếu bầu cho đủ 4 cấp được. Thế nhưng được Bệnh viện và địa phương tạo điều kiện tham gia bầu cử tại đây cũng khiến chúng em phấn khởi hơn, ít ra chúng em cũng có cơ hội được đóng góp lá phiếu của mình để bầu ra những người có tài, có đức phục vụ đất nước... Do đã được tuyên truyền, giới thiệu kỹ lưỡng các bước bầu cử, nên mặc dù là lần đầu đi bầu cử nhưng các bạn sinh viên  không hề bỡ ngỡ. Tất cả đều nhanh nhẹn vào sổ đăng ký, nhận phiếu bầu, xem xét kỹ lý lịch các ứng cử viên trước khi bầu và cuối cùng là bỏ phiếu vào hòm phiếu đúng quy định.

Cùng chuyên mục