Hầu hết các chuyên gia, HLV đều đặt niềm tin vào thày trò HLV Riedl trong trận đấu với Nhật Bản tới đây, dù khá khó khăn khi đối thủ quá mạnh...
GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh: Phải tận dụng tối đa những gì mình có
Có thể nói, đến thời điểm này cả 2 đội đều không còn điều gì để giấu diếm nhau nữa khi cả đôi bên đã bộc lộ rõ tất cả các điểm mạnh, yếu ở những trận đã qua.
Trong tấn công, đội bóng Đông Á có thể ghi bàn từ mọi tình huống, mọi phương diện, thậm chí là từng vị trí cũng có thể ghi bàn. Còn ở phòng thủ cũng thế, họ chơi an toàn và hiệu quả.
Về lối chơi, Nhật Bản tỏ rõ là một đội bóng đẳng cấp khi họ điều tiết được lối chơi, đá rất nhẹ nhàng nhưng khi cần thiết lại tỏ ra mạnh mẽ trong lối chơi tấn công của mình...
Trước một đối thủ mạnh, và những mất mát về lực lượng cũng như sự bào mòn về thể lực trong 2 trận đấu đỉnh cao với UAE, Qatar, thì trận đấu với Nhật Bản sẽ là rất khó khăn.
Lối chơi của Nhật khác xa so với lối chơi của 2 đối thủ đã đá của ĐTVN, bởi họ không hùng hục lao lên mà chỉ quan tâm tới hiệu quả cuối cùng.
Để đạt được kết quả như mong muốn, ĐTVN cần chú ý những điểm sau: Thứ nhất chúng ta cần duy trì được tinh thần chiến đấu của mình ở trong 2 trận đấu trước, và phải giữ được tư tưởng thoải mái khi bước vào trận.
Chúng ta cần phòng ngự có chiều sâu, không nên đối đầu 1 và 1, cần phải bọc lót cho nhau một cách chặt chẽ và hiệu quả nhất
Thứ 2, cần đảm bảo được thể lực trong suốt 90 phút của trận đấu, chơi tập trung và nhất là tận dụng tối đa những cơ hội tấn công chắc chắn là không nhiều của mình để tạo ưu thế.
Không nên vừa đá, vừa ngóng trận đấu ở TP.HCM, điều đó sẽ khiến cho chúng ta không thể giữ được cái đầu tỉnh táo khi phải đối đầu với một Nhật Bản mạnh mẽ, cần bỏ hết những suy nghĩ UAE cứu mình, mà quan trọng nhất là phải tự lo cho mình.
90 phút tới đây của ĐTVN chắc chắn sẽ là rất vất vả, những nếu làm được tất cả những điều đó thì ĐTVN sẽ đạt được mục đích của mình. Còn không, chúng ta cũng ngẩng cao đầu bởi đã hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là thành công ở giải đấu năm nay.
HLV Dương Ngọc Hùng: Cửa vẫn mở
Theo tôi, cửa vào tứ kết của chúng ta vẫn rộng mở, dù phải đối đầu với Nhật Bản mạnh hơn rất nhiều, đang nắm được trong tay khá nhiều lợi thế.
Việc kiếm điểm trước một Nhật Bản là rất khó trong quá khứ, nhưng vào thời điểm hiện tại thì điều đó tuy không phải đơn giản, nhưng cũng không phải quá khó như trước nữa.
2 trận đấu đã thể hiện ở ASIAN Cup lần này đã cho thấy ĐTVN hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục khi có được sự tự tin, lòng quyết tâm.
Nhật Bản sẽ khó bung hết sức, khi họ đang hơn chính chúng ta về số bàn thắng trong trận đấu với UAE, và điều đó sẽ khiến chúng ta dễ đá hơn so với lúc họ lâm vào thế dựa tường.
Còn trận đấu cùng giờ còn lại là UAE và Qatar theo tôi cũng không dễ gì mà Qatar có thể giành trọn được 3 điểm trong trận derby vùng Vịnh này. Thày trò HLV Metsu sẽ đá để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ danh dự của mình.
Đó là những lợi thế mà chúng ta đang có được, còn về khó khăn thì tôi cũng hơi lo ngại khi hàng thủ của chúng ta đang bị mất người nhiều vì chấn thương.
Hùng Dũng không phải là kém, nhưng khi được tung vào sân thì trung vệ này chưa bắt nhịp được với trận đấu vì thế có những sai sót không đáng có.
Nếu muốn có điểm trong trận đấu với Nhật Bản, theo tôi chúng ta cần tập trung một tinh thần cao độ, chơi phối hợp nhanh hơn và tổ chức phòng thủ từ xa để hạn chế những miếng đánh nhanh và khó chịu của đối thủ....
2 trận đã đấu quá xuất sắc, thế thì tại sao chúng ta không thể tin rằng ĐTVN sẽ có trận đấu thứ 3 ấn tượng nữa?
Tôi hy vọng điều đó sẽ lại đến, và nếu như thế niềm tin vào một "thế hệ Vàng thứ 2" sẽ thành hiện thực ở thời điểm hiện tại và tương lai. Xin chúc ĐTVN tiếp tục thi đấu thành công trong trận đấu tới đây.