Từ ngày 2-2-2008, trên sóng HTV (Đài truyền hình Hà Nội), 15 tập phim “Con đường sáng” của hai đạo diễn Phạm Việt Thanh và Nguyễn Đức Việt, nói về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng gần như huyền thoại của nhà tình báo Hoàng Minh Đạo (tên thật là Đào Phúc Lộc, người con của quê hương Móng Cái) đã được khởi chiếu.
Và để quay những tập đầu bộ phim, Đoàn làm phim đã dành nhiều thời gian “nằm vùng” ở thị xã Móng Cái. Ở đây Đoàn đã được chính quyền và nhân dân địa phương hết lòng giúp đỡ.
Một cảnh trong phim "Con đường sáng". (Vai anh hùng Đào Phúc Lộc (bên trái) do nghệ sĩ Xuân Bắc đóng).
Là người trực tiếp tham gia cùng với Đoàn làm phim trong những ngày Đoàn ở Móng Cái, chị Đào Thị Hồng, cháu họ Anh hùng Đào Phúc Lộc (hiện là cán bộ Uỷ ban Dân số -Gia đình và trẻ em thị xã), đã có rất nhiều cảm xúc khi kể về chuyện này...
“Với người dân thị xã Móng Cái nói riêng, người dân Quảng Ninh nói chung, cái tên Đào Phúc Lộc luôn là niềm tự hào. Với tôi, là con cháu trong dòng họ, tôi thường xuyên liên lạc với anh em họ hàng ở phía Nam để theo dõi các tin tức về ông Lộc. Thế rồi, ngày 7-6-2006, tôi được Đoàn làm phim mời đến Đài PTTH Hà Nội để dự buổi họp báo công bố kế hoạch sản xuất bộ phim “Con đường sáng''. Tôi còn được dự buổi họp phân vai đóng các nhân vật trong bộ phim nữa...
Thế nhưng cũng phải sau một năm kể từ ngày họp báo này, Đoàn làm phim mới ra Móng Cái để quay những cảnh đầu tiên. Tôi và bác Tống Khắc Hài thư ký biên tập bộ Địachí Quảng Ninh, nay đã nghỉ hưu) trực tiếp đưa Đoàn sang Đông Hưng (Trung Quốc) để quay cảnh ông Lộc hoạt động cách mạng tại đây. Vốn là người sinh ra, lớn lên ở Móng Cái, nhiều lần sang Đông Hưng rồi, nên tôi đã giúp Đoàn khá nhiều khi tìm những khu phố cổ để quay. Và có thể nói, khi đi cùng Đoàn làm phim sang nước bạn, tôi đã có thêm rất nhiều hiểu biết về ông Lộc cũng như về các chiến sỹ cộng sản ở quê hương thời kỳ ấy. Buổi trưa, khi cùng Đoàn làm phim ngồi ăn cơm ngay tại quán cơm ngày xưa ông Lộc thường qua lại đó, lòng tôi cứ bồi hồi xúc động...
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những ngày Đoàn quay phim tại quê hương Móng Cái. Mặc dù công việc rất bận bịu nhưng các đồng chí lãnh đạo thị xã vẫn rất nhiệt tình đón tiếp, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn thực hiện bộ phim. Còn với trách nhiệm là thân nhân của ông Lộc, tôi được cử trực tiếp đi cùng Đoàn suốt thời gian Đoàn làm việc tại thị xã. Ngay tại phường Hoà Lạc, chính quyền và nhân dân phường đều tỏ ra rất hứng thú với việc giúp đỡ Đoàn, nhất là khi tham gia đóng các vai quần chúng trong bộ phim. Anh Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch, và các anh Vy Quyết Hơn, Nguyễn Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND phường, cũng như nhiều cán bộ khác, đều rất nhiệt tình. Anh Vũ Hồng Vấn, cán bộ Hội Cựu chiến binh phường, rất tâm đắc; anh bảo với Đoàn làm phim: ''- Anh hùng Đào Phúc Lộc là người đã làm rạng danh cho quê hương. Và chúng tôi, những cựu chiến binh, chúng tôi càng phải có trách nhiệm trong việc tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của ông qua bộ phim này!''. Anh Vấn đã cùng tôi huy động anh chị em trong đội văn nghệ lưu diễn của Phường tham gia đóng một số vai phụ trong tập một của bộ phim. Các chị Đào Thị Thuý, cán bộ UBND phường, Bùi Thị Diệu Thuý, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, Vũ Thị Yến, Phó Ban dân số phường, Khổng Thị Ánh, Nguyễn Thị Duyên, diễn viên trong Đoàn văn nghệ v.v... vì là lần đầu tiên được làm diễn viên nên cứ phải đóng đi đóng lại nhiều lần. Phải ăn bánh bao đến no, ăn trầu đến bỏng cả lưỡi... nhưng ai cũng vui vẻ, thích thú với công việc. Có những người, tuy không làm diễn viên, nhưng cũng rất nhiệt tình với Đoàn làm phim, như anh Vũ Bản, một người dân bình thường ở phường Hoà Lạc. Thấy Đoàn làm phim cần đạo cụ là hai cái xe bò kiểu cũ, anh vui vẻ tự mình đóng luôn, không suy tính gì công sá, tiền nong... Anh Bản còn sang huyện Giang Bình (Trung Quốc) mua tặng Đoàn 50 chiếc nón Tàu để đóng cảnh nhân dân biểu tình...
Không chỉ ở Hoà Lạc, mà khi quay tại Bình Ngọc, Trà Cổ v.v... Đoàn làm phim đều nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền và nhân dân địa phương. ở Trà Cổ, có những cụ già đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn chịu khó cùng Đoàn làm phim tập đi tập lại nhiều cảnh quay nhân dân ta biểu tình chống thực dân Pháp trong cái nắng nóng mùa hè bỏng rát mặt... Hay khi quay tại Trường THPT Trần Phú, có thể nói tất cả thầy trò nhà trường đã góp sức giúp Đoàn. Thầy Chu Ngọc Dũng là con trai của ông Chu Hiệp, đồng đội của ông Lộc những năm hoạt động tại Móng Cái, đã trực tiếp huy động các em học sinh tham gia đóng phim. Và những “diễn viên học sinh không chuyên'' này đã làm rất tốt vai các nam sinh, nữ sinh thời ông Lộc trong những tập đầu bộ phim...
Còn rất, rất nhiều những chuyện thú vị nữa khi tham gia cùng Đoàn làm phim “Con đường sáng'' ngay trên quê hương Móng Cái. Và một điều tôi cảm nhận được là sự nhiệt tình của người dân Móng Cái khi tham gia bộ phim này, ngoài ý nghĩa về mặt nghệ thuật, còn bởi trong họ luôn có niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với người Anh hùng đã vì dân vì nước mà cống hiến cuộc đời cho cách mạng. Đây mới là cái quan trọng nhất!''.