Chuyện một cậu bé “cả gan” gọi riêng cho Tổng thống Bush

Một cậu bé 16 tuổi người Iceland cho biết không ngờ rằng sẽ bị cảnh sát thẩm vấn khi gọi đến số điện thoại có vẻ như là số riêng của Nhà Trắng và giả vờ là tổng thống Iceland.

Tự giới thiệu mình là Ólafur Ragnar Grímsson, tổng thống của Iceland, và có trong tay số điện thoại có vẻ như là số riêng bí mật của Tổng thống Mỹ Bush, Vífill Atlason đã bấm số và yêu cầu gặp riêng Tổng thống.

“Cháu chỉ muốn nói chuyện với ông ấy, trò chuyện phiếm, mời ông ấy đến Iceland và xem ông ấy nói gì thôi”, Vífill cho biết trên ABC News.

 

Tuy nhiên, một quan chức yêu cầu giấu tên của Nhà Trắng, từ chối xác nhận Vífill có số điện thoại riêng của Tổng thống Mỹ, và thay vào đó khẳng định Vífill đã quay số 202-456-1414, tổng đài tòa nhà Cánh Tây của Nhà Trắng.

 

Mẹ của Vífill, bà Harpa Hreinsdottir, thì cho rằng con trai bà trên thực tế đã gọi được một số điện thoại riêng. “Đây không giống với một số của tổng đài. Đó là một số bí mật”.

 

Còn Vífill kể lại khi gọi điến đến cậu đã bị chuyển cho rất nhiều người, ai cũng hỏi cậu về ngày sinh, nơi sinh, cũng như cha mẹ và ngày Tổng thống Grímsson nhậm chức.

 

“Giống như là phải trải qua các trạm kiểm soát vậy”, Vífill nói. “Nhưng cháu có trang Wikipedia và một vài trang web khác đã mở sẵn. Vì vậy không có gì khó khăn cả”.

 

Cuối cùng, sau khi đã được chuyển đến thư ký của Tổng thống Bush, Vífill nói là cậu đang đợi ông Bush gọi lại cho cậu.

“Bà ấy nói với tôi là Tổng thống lúc đó đang vắng mặt, nhưng bà sẽ nhắc Tổng thống trong lịch trình để ông gọi điện lại cho cháu vào tối thứ hai”, Vífill nói.

 

Song thay vì được nhận cuộc gọi từ Tổng thống của nước Mỹ, Vífill đã bị cảnh sát tới nhà “hỏi thăm”. Họ đưa cậu đến đồn cảnh sát địa phương và theo lời của Vífill cậu đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ.

 

“Vị cảnh sát trưởng nói là họ nhận được lệnh của các quan chức là phải “tìm ra được nguồn tiết lộ” số điện thoại. Có nghĩa là cháu phải nói với họ cháu đã tìm được số điện thoại đó ở đâu. Nếu không, cháu sẽ bị cấm được đến Mỹ”.

 

Tuy nhiên Vífill cho biết cậu không nhớ là đã lấy được số điện thoại đó ở đâu. “Cháu chỉ biết đã có số đó từ vài năm rồi. Chắc cháu đã có được nó từ một người bạn nào đó, khi cháu khoảng 11, 12 tuổi”.

 

Mẹ của Vífill, bà Parpa, đã vô cùng bất ngờ khi con trai mình bị cảnh sát bắt đi. “Nó là một đứa rất tháo vát”, bà giải thích.

 

Rất may cuối cùng Vífill được thả về, dưới sự giám sát của bố mẹ. Cậu không bị buộc tội gì.

Cùng chuyên mục