Khoảng 1 giờ sáng ngày 23-1, tại đường lò xuyên vỉa mức + 200, vỉa 12 cánh Nam, Xí nghiệp khai thác than 86 (Tổng Công ty Đông Bắc) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. 10 công nhân mắc kẹt trong đường lò bị bịt kín đã được cứu sống, song còn 2 thợ lò trẻ đã tử nạn. Tất cả đều là thợ lành nghề thuộc Công trường 2.
>>Bục nước lò khai thác than, 12 công nhân bị nạn
>>Cứu sống 10/12 nạn nhân của vụ bục nước lò khai thác than
Niềm vui của đồng đội và người thân khi đón Quản đốc Vũ Quang Bình (thứ 2, từ bên phải sang) tại cửa lò sau 13 tiếng bị mắc kẹt trong lò.
Trong lúc kíp công nhân Công trường đào lò 2đang đào lò thượng để chuẩn bị mở lò chợ khai thác than ở mức +250 so với mực nước biển thì bất ngờ bị bục nước. 500 đến 600 m3 nước, đất đá ào ra vùi lấp, chảy dài theo đường lò trên 200 mét và dội xuống phía dưới. Trong đoạn đường lò này có 12 công nhân đang làm việc. 4 người ngoài cùng cách điểm bục nước 210 mét may mắn chạy thoát. Kíp công nhân 4 người do Quản đốc Vũ Quang Bình dẫn đầu lao vào cứu hộ đã bị mắc kẹt cùng số công nhân còn lại chống chọi với tử thần trong đường lò bị bịt kín.Công nhân Nguyễn Thanh Tuấn (21 tuổi) quê huyện Lý Nhân (Hà Nam) vẫn không khỏi bàng hoàng khi được đưa ra khỏi đường lò. Với giọng còn run run, anh kể: Chúng tôi đang làm ở gương phía dưới thì thấy mất điện, đi ra ngoài một chút thấy gió thổi mát cả tai và rồinước cùng đất đá, cột chống đổ ào xuống ngập đến ngang ngực, nghĩ chắc không thể thoát được nhưng thật may đồng đội bên ngoài đã vào kịp đưa chúng tôi thoát chết trong gang tấc.
Ngay sau xảy ra tai nạn, lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác than 86cũng như Tổng Công ty Đông Bắc đã dốc toàn lực để đào đường lò bị vùi lấp nhằm tìm kiếm những người còn sống sót. Những công nhân tinh nhuệđược đưa tới hiện trường. Các đơn vị khai thác than hầm lò trong khu vực như: Mông Dương, Thống Nhất, Dương Huy, Quang Hanh, Xây dựng Mỏ... cũng huy động người có kinh nghiệm đến cùng tham gia công tác cứu hộ. Cùng với nhiệm vụ hàng đầu là nhanh chóng tìm ra những người còn mắc kẹt, tốp cứu hộ còn tìm cách thông gió để những người còn sống có không khí để thở. Và chỉ sau ít phút họ đã đưa được nạn nhân đầu tiên là anh Phan Tiến Thức sinh năm 1981, quê tỉnh Thái Bình ra ngoài. Nhưng thật đáng tiếc là anh Thức đã ra đi. Đích thân Tổng Giám đốc TKV Đoàn Văn Kiển cùng các Phó Giám đốc Trung tâm chỉ huy sản xuất Quảng Ninh Đặng Sĩ Trí và Trần Văn Hải vào trong lò kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu nạn.
Ngay sau khi biết tin, đồng chí Vũ Nguyên Nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các Sở Lao động-Thương binh Xã hội, Sở Y tế cùng lãnh đạo TX Cẩm Phả và một số sở, ban, ngành khác đã đến ngay hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Qua tìm hiểu được biết có khả năng khi tốp công nhân đang đào lò thượng trên thì gặp phải túi nước hoặc một đường lò cũ đã ngừng hoạt động nên mới có một khối lượng lớn nước đổ xuống. Đồng chí Nguyễn Mạnh Đạt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc cho biết: Chúng tôi không thể cập nhật được toàn bộ số lò than khai thác trái phép trước đây ở khu vực này vì nơi đây vốn là trận địa của than thổ phỉ. Hoàng Văn Bảy (22 tuổi) quê Ninh Bình, công nhân công trường 2 cho biết thêm: Em vừa đi làm ca 2 về được một lúc, đang ngủ thì thấy mọi người chạy về báo bị sự cố thế là lao đến ngay và cùng mọi người đưa được 4 anh em ở vị trí cách cửa lò chừng 200 mét ra ngoài rồi sau đó tiếp tục đào tìm các anh em còn lại cho đến khi trời sáng mới ra nghỉ để người khác vào thay ca.
Giữa trưa, khu vực cửa lò đông kín người. Tất cả đều chờ đợi, hy vọng và mong ngóng tin tức của đội cứu hộ phía dưới. 11 giờ hơn xác nạn nhân thứ hai là Phạm Đình Chiến sinh năm1978 (quê Thái Bình) được đưa ra. 12 giờ 30, tin từ trong lò ra cho biết đã nghe thấy rất nhiều tiếng động dội ra ở phía trong, hy vọng nhiều người sống sót là rất lớn. Lúc này đội cứu hộ mới đào được khoảng 30 mét vìđường lò chật hẹp, số người vào trực tiếp đào không nhiều. Những giọt mồ hôi và cả nước mắt đầm đìa trên tấm áo thợ. 13 giờ, tốp cứu hộđã nghe thấy tiếng nói từ phía trong gọi ra. Họ vẫn sống, khoẻ mạnh. Mọi hy vọng lại được nhân lên. Công tác cứu hộ như được thêm sức mạnh. Thông tin từ đội cứu hộ liên tục được chuyển lên cửa lò và Trung tâm chỉ huy ứng cứu phía trên. Từ trong lò đi ra sau 4 tiếng liên tục đào và củng cố lò phía trong, Nguyễn Duy Hậu (21 tuổi) quê Bắc Giang sung sướng cho biết: 12 giờ 55 phút bọn em đã nói chuyện được với các anh ở trong đó và được biếtcả 10 người đều khoẻ, có đủ không khí để thở. Có anh còn nói mau mau lên cho bọn tớ ra với. Hiện giờ những anh em trong đó đang dốc toàn lực đào để đưa được những người mắc kẹt ra trong thời gian sớm nhất. Với tất cả những gì có thể, những người cứu hộ ra sức triển khai công việc từng mét lò phía trong được khơi thông. 13giờ 30, đồng chí Đoàn Văn Kiển, Tổng Giám đốcTKV từ bên trong ra thông báo: Cả 10 anh em đều an toàn không ai bị thương nặng, tôi đã hỏi chuyện được với mọi người trong đó. Hiện giờ phía trong chưa thể đưa ngay anh em ra được vì phải củng cố thật chắc chắn khu vực vừa được khơi thông. Chị Trần Thị Cúc, vợ Quản đốc Vũ Quang Bình và chị Vũ Thị Thuý, công nhân Công ty Tuyển Than Cửa Ông-TKV vợ thợ lò Nguyễn Quốc Đại sung sướng reo lên khi biết chồng mình còn sống và khoẻ mạnh. Và không phải chờ đợi lâu, tất cả đều cùng reo hò sung sướng vì sau 13 tiếng xảy ra sự cố, đến 14 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đãđưa được 10 công nhân ra ngoài an toàn. Tất cả các công nhân này đều trong tình trạng sức khoẻ tốt.
Nghề mỏ với đầy bất trắc, gần đây nhất là vụ bục nước tại lò của Công ty Than Mông Dương, nổ khí CH4 tại Công ty Than Thống Nhất... Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên của ngành Than trong năm 2007. Và thêm một bài học về công tác an toàn cho người lao động. Để hạn chế thấp nhất TNLĐ có thể xảy ra thì ngoài việc đẩy mạnh khâu tuyên truyền cho người lao động tự bảo vệ mình thì công tác an toàn cũng phải được các đơn vị nâng lên một tầm cao mới thông qua việc đầu tư những công nghệ hiện đại trong khai thác cũng như sản xuất, không thể vì chạy theo sản lượng mà để mất an toàn cho người lao động.