Chuyện ở khu phố Hoàng Thạch

Chỉ mấy năm trước đây, khu phố Hoàng Thạch (phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả) luôn có nhiều chuyện bức xúc, riêng chuyện suối thoát nước của khu phố là mối lo bà con cả khu phố lẫn cán bộ phường, thị xã vào mùa mưa bão.

Mấy năm trước người dân luôn kêu ca về con suối thoát nước “Đầu voi đuôi chuột” của khu phố. Phía trên đầu nguồn con suối vào những ngày mưa thì phải tải lượng nước vô tận từ tuyến đường 86, là đường tải than của Xí nghiệp than 86 (Tổng Công ty Đông Bắc) và Công ty Than Dương Huy. Nhưng cuối con suối ở khu vực tổ 80 lại có chỗ gần như bị lấp hoàn toàn. Thành thử mỗi khi có mưa to, nước lại ngập lụt, có nhà bàn ghế trôi lềnh bềnh ra vườn. Chưa hết, dãy núi phía sau khu phố có hòn đá lớn 1,8m3, ở độ cao 165m, lúc nào cũng như sắp rơi xuống 24 hộ dân đang sống ở dưới...

Chuyện ở khu phố Hoàng Thạch ảnh 1
Suối thoát nước ở khu phố Hoàng Thạch trước đây là mối lo của người dân và chính quyền, nay đã được cải tạo, nâng cấp.

Vừa qua tôi có dịp gặp lại ông Hoàng Minh Giang, Trưởng khu, thấy ông cười hơ hơ phấn khởi lắm. Ông Bảo: “Năm nay khu phố tôi nhận được rất nhiều giấy khen của tỉnh, thị xã, phường. Chi hội Cựu chiến binh, Ban công tác mặt trận, Chi hội Phụ nữ khu phố đều có giấy khen của tỉnh, thị xã về thành tích xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư. Riêng tôi là trưởng khu phố duy nhất của thị xã được Công an TX Cẩm Phả tặng giấy khen dịp tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của thị xã”. Theo ông Giang mọi sự thay đổi của khu phố cũng nhờ sự quan tâm của thị xã, của phường. Như hòn đá ở độ cao 165m đã được Xí nghiệp đá Phú Cường “bắn hạ” trước mùa mưa bão vừa qua. Suối thoát nước đã được thị xã cải tạo nâng cấp, lại mở thêm con đường rộng 3m bên suối, ô tô nhỏ chạy vào được. Nhờ có con đường bà con mở mang nhiều dịch vụ. Đó cũng là tuyến đường cuối cùng của khu phố được nâng cấp, đạt 100% các tuyến đường bê tông hoá. Số hộ khá, giàu của khu phố theo tiêu chí của thị xã chiếm 83,1%, không còn hộ nghèo. Năm 2010 khu phố xoá luôn cả mấy hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo. Bây giờ khu phố Hoàng Thạch thì chỉ từ hộ trung bình khá trở lên.

Mọi chuyện nghèo khó của khu phố được kết thúc nhanh chóng, một phần cũng từ việc bà con khu phố biết đoàn kết giúp đỡ nhau. Các năm 2009, 2010 khu phố đã phối hợp với Hội CCB, Đoàn Thanh niên TX Cẩm Phả quyên góp xây mới ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu TNXP Nguyễn Thị Bân có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố; thương binh Nguyễn Văn Lại, nhà bị ngập lụt năm 2007, nhờ sự tác động của khu phố với Xí nghiệp đá Phú Cường, sự ủng hộ của TX Cẩm Phả, nay đã có ngôi nhà mới chắc chắn. Đời sống của người dân được nâng cao, an ninh trật tự khu phố được đảm bảo; 5 năm qua khu phố không có khiếu kiện vượt cấp, khu phố không có mại dâm, người tàng trữ ma tuý, số người nghiện giảm đi, không có người sinh con thứ 3 v.v..

Năm 2010, Hoàng Thạch được phường Cẩm Thạch đánh giá là khu phố có phong trào tổ chức, đoàn kết tốt, dân vận khéo nhất.

Cùng chuyên mục