Khi mà giải bơi trong bể của tỉnh vừa kết thúc còn giải bơi phong trào vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh đang sắp khai cuộc thì câu chuyện của những HLV, VĐV bơi cứ râm ran.
Câu chuyện càng nóng hơn bởi các huy chương của giải bơi lần này sẽ được tính vào thành tích của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI. Nóng nhất vẫn là chuyện mua, bán, thuê mượn VĐV. Một HLV trưởng thành từ giải bơi thẳng căng bảo: Đây là giải phong trào của tỉnh, chỉ có thể chấp nhận việc đó với các VĐV trong tỉnh. Còn đột ngột đưa các VĐV đẳng cấp cao ở tỉnh ngoài về bơi là không thể chấp nhận được(?). Đó là chuyện về mấy VĐV bơi... lạ hoắc (bơi đạt trình độ kiện tướng) của một doanh nghiệp nọ nhảy vào bơi tại giải bơi trong bể của tỉnh và ẵm gọn mấy bộ huy chương vàng. Dân trong nghề nên biết nhau ngay, không chỉ là ở chất giọng khác hẳn, không chỉ bởi đây là đơn vị không mấy quen mặt ở đường đua xanh mà họ còn biết tường tận tên, tuổi nơi các VĐV này đầu quân trước khi... về với doanh nghiệp của tỉnh.
Bức xúc là vậy nhưng bảo kiện lên Ban Tổ chức để làm rõ sự việc thì lạ là lại chẳng ai muốn ra mặt! Theo họ, đó là... chuyện tế nhị, toàn anh em quen biết cả, không ai đi làm cái việc ấy sợ sau này khó mà nhìn nhau được. Hơn nữa, hồ sơ của VĐV đã được Ban tổ chức kiểm tra xét thấy hợp lệ rồi thì họ mới được tham gia bơi cơ mà(!). Vậy là, đội này chán nản vì thấy trình độ VĐV của mình không tới, có đầu tư luyện tập, đi thi đấu cũng không có huy chương thì... bỏ cuộc, đội nào quyết đấu tới cùng thì hối thúc VĐV của mình ra sức luyện tập.
Cạnh tranh khốc liệt hơn, giải bơi vì thế cũng sẽ gay cấn, quyết liệt hơn chăng? Sự đổi ngôi với nhiều dự đoán cũng làm người ta hồi hộp chờ đợi giải diễn ra hơn. Nhưng, nếu ai cũng coi đây là... chuyện tế nhị thì việc làm trong sạch đường bơi nói riêng và trong sạch các giải thi đấu thể thao của tỉnh nói chung, vẫn là câu chuyện dài tập chưa có hồi kết(?)