Chuyện thí sinh chủ nhà

Cùng sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Hạ Long, không hẹn mà nên, Trương Tùng Lan và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết cùng có vinh dự là đại diện cho các thí sinh chủ nhà sánh bước vào Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với chủ đề Phụ nữ Việt Nam – Nghìn năm hương sắc.

* Nguyễn Thị Ngọc Tuyết: Phụ nữ hiện đại không chỉ đẹp mà còn phải khỏe mạnh

Ngọc Tuyết sinh năm 1989 tại Quảng Ninh trong một gia đình khá điển hình của vùng mỏ, có hai chị em gái, bố là công nhân ngành than đã nghỉ hưu, mẹ là giáo viên.

Ngọc Tuyết chuyển lên sinh sống và học tập ở Hà Nội từ năm học lớp 11, nhưng mảnh đất quê hương Hạ Long vẫn là một phần cuộc sống của cô. Đang theo học tài chính ngân hàng tại Đại học Bắc Hà nhưng Ngọc Tuyết vẫn có nhiều cơ hội tham gia trình diễn, đặc biệt trong trang phục áo dài truyền thống như trình diễn áo dài trong Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản... Thể hiện sự thân thiện khá rõ, Ngọc Tuyết luôn tranh thủ mọi cơ hội để góp phần quảng bá, giới thiệu về quê hương Quảng Ninh với các bạn.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Trương Tùng Lan

 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Trương Tùng Lan


Tiếp xúc với Ngọc Tuyết, tôi cảm nhận được sự nhanh nhẹn và thông minh trong ứng xử. Ngọc Tuyết chia sẻ, thi ở Quảng Ninh bản thân có nhiều thuận lợi, nhất là sự cổ vũ của mọi người. “Đó là vừa động lực cho em phấn đấu nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực. Em không thể chỉ là một thí sinh mà còn thể hiện là người Quảng Ninh, chủ nhà, người đón tiếp, giới thiệu cho các bạn các thắng cảnh mà trên hết là thể hiện được tính cách con người vùng than, chất phát thật thà và dung dị” - Một tâm sự rất chân thành song cũng thể hiện sự ứng xử khép léo của Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Điều tôi ngạc nhiên là em nhiệt tình và luôn cười thật tươi, đồng ý trả lời các câu hỏi mặc dù gương mặt vẫn ướt mồ hôi, tiếng thở vẫn dồn dập khi vừa biểu diễn thành công bài quyền Teakwondo số 7 ở vòng sơ loại thí sinh tài năng. Đây là điều không phải người đẹp nào cũng sẵn sàng ở cuộc thi lần này. Cánh phóng viên chúng tôi đã nhất trí để người đẹp Quảng Ninh nghỉ ngơi trong giây lát. Thế nên cuộc trò chuyện dần trở nên thân thiện và cởi mở hơn.

Trong 2 đại diện của Quảng Ninh thì Ngọc Tuyết là gương mặt khá mới mẻ, ít người biết tới hơn... Ngọc Tuyết tâm sự, đi thi em nhận được sự động viên rất lớn từ mẹ. Chính mẹ Ngọc Tuyết là người tìm hiểu rất kỹ về ý nghĩa cuộc thi: “Phụ nữ Việt Nam - Nghìn năm hương sắc”, một hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và đã động viên, tư vấn nhiều cho em. Thoạt nhìn và qua bài thi tài năng, cảm giác Ngọc Tuyết là người mạnh mẽ nhưng ẩn sâu Ngọc Tuyết lại là người rất giàu tình cảm. Khi nghe một thí sinh khác hát ca khúc Tình mẹ, Ngọc Tuyết đã xúc động bật khóc khi nhớ tới mẹ.

Ngoài những phẩm chất mang tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, Ngọc Tuyết quan niệm người phụ nữ hiện đại không những đẹp mà còn phải khỏe. 
 
* Trương Tùng Lan: Uớc mơ bảo vệ môi trường, phát triển du lịch Hạ Long...

 Tùng Lan là cái tên được toả sáng lần đầu tiên tại Hội thi Người đẹp Hạ Long 2010 khi cô rạng rỡ giành vương miện Hoa khôi cùng với giải cho người có phần ứng xử hay nhất.

Trong gia đình, cũng giống như Ngọc Tuyết đều có hai chị em gái, Tùng Lan được sự chăm lo và chiều chuộng của cả gia đình. Cô con gái út này khẳng định, gia đình lúc nào cũng là số 1 với em...!

Ngay từ khi còn học THPT, Tùng Lan đã được mời tham gia những cuộc thi người đẹp nhưng bố mẹ muốn cô chuyên tâm học hành nên chưa đồng ý. Đến khi vào sinh viên rồi tham gia CLB người mẫu Hà Nội, Tùng Lan đã vững vàng hơn và có những quyết định riêng cho mình. Bởi vậy, em đã giấu bố mẹ đăng ký thi Người đẹp Hạ Long 2010 để thử sức mình. Bạn bè cũng không được Lan cho biết nhiều về cuộc thi này. Tùng Lan cười bảo: Bạn bè em sau lần đăng quang ấy trách em chẳng chịu nói với ai để mọi người đi xem và cổ vũ... Thế còn thi Hoa hậu Việt Nam lần này thì sao? Mẹ Tùng Lan, một giáo viên của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) chia sẻ: Chúng tôi vốn lo con đường của những người đẹp khi đi vào nghiệp diễn thời trang và các cuộc thi nhan sắc sẽ có nhiều cám dỗ nên cũng có e ngại. Nhưng Lan học Du lịch với chuyên ngành hướng dẫn viên, một công việc đòi hỏi khả năng giao tiếp rộng, vốn kiến thức phong phú... nên cũng cần có những va chạm, cơ hội giao lưu, học hỏi với các bạn cùng trang lứa, với những người chuyên nghiệp là rất cần thiết. Bởi vậy, gia đình đã động viên và ủng hộ Tùng Lan. Nghe mẹ nói vậy, Tùng Lan vui lắm. Cô bảo: Bố mẹ đã thông tư tưởng, ủng hộ hết mình về cả thời gian lẫn kinh tế. Những ngày thi ở Tuần Châu, ngày nào mẹ cũng đến để chăm sóc và động viên cho em...

Ngắm Tùng Lan càng cảm nhận sâu hơn nét duyên dáng, vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung của em. Và dường như Tùng Lan càng đẹp và trưởng thành hơn lên sau mỗi vòng thi. Cũng đúng thôi, với hàng loạt hoạt động để chuẩn bị cho đêm chung kết toả sáng, tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam thì Tùng Lan cũng như các thí sinh phải vượt qua một khoá học về các kỹ năng trình diễn, biểu cảm, tạo dáng. Tùng Lan khẳng định, với lịch trình kín cả 3 buổi/ngày các thí sinh đều phải hoạt động khá căng nhưng tất cả các hoạt động do Ban Tổ chức đưa ra đều rất cần thiết và ý nghĩa với cuộc thi.

Cô gái Hạ Long này có một ước mơ thật đẹp là sau khi tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội, sẽ trở về thành phố quê hương, góp phần phát triển du lịch và hiện thực hóa ước mơ bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.