Cha mẹ của một bé gái sinh ra đã có 2 bộ mặt cho biết cô bé vẫn ăn và thở bình thường bất chấp việc em có hai cặp mắt, hai đôi môi và hai chiếc mũi.
Cách đây 3 tuần, Vinod Kumar, một công nhân nhà máy, và vợ là Sushma đã sinh hạ một bé gái có 2 mặt ở phía Bắc Ấn Độ. Em bé có hình hài kỳ lạ chưa được đặt tên này đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người hiếu kỳ đến xem mặt. Nhiều người dân ở đất nước chủ yếu theo đạo Hindu đã coi cô bé là một vị thần.
"Trong cuộc đời mình, tôi chưa từng nhìn thấy ai giống như thế này. Vì thế, tôi có hơi hoảng sợ khi lần đầu nhìn thấy con," cha cô bé cho biết hồi cuối tuần tại ngôi nhà xây bằng bùn và gạch của gia đình họ ở thị trấn Noida, cách thủ đô New Delhi về phía đông bắc khoảng 50km.
Cô bé đã dễ dàng được gia đình chấp nhận và gia đình bé cho biết họ không có kế hoạch đưa cô bé đến bác sĩ để kiểm tra xem em có cần phải được tiến hành điều trị hay phẫu thuật gì hay không.
"Bác sĩ đã nói tất cả mọi thứ đều bình thường khi bé được sinh ra. Vậy bé cần gì phải điều trị ở đâu nữa?" cha của em bé kỳ lạ cho biết.
"Bé ăn ở một bên miệng, còn bên kia bé mút tay. Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ bên miệng nào để cho bé ăn," người mẹ 24 tuổi cho hay. Cô này cũng nói thêm bé ăn và thở rất bình thường.
Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp cực kỳ lạ vì cô bé có hai bộ óc liên kết với nhau và việc tách ra là không thể. "Vì hai bộ óc của bé được kết nối với nhau nên việc chia tách chúng là không thể," bác sĩ D.K Gupta thuộc Viện khoa học y học All India cho biết.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ cô bé nên được kiểm tra toàn diện để xem xét khả năng có thể xảy ra những biến chứng. "Rõ ràng, hiện tại em bé không gặp nguy hiểm gì nhưng bé nên được kiểm tra xem khoang miệng và mũi cũng như các bộ phận khác có hoạt động đúng chức năng hay không", bác sĩ Gupta khẳng định.
Em bé 2 mặt trên ra đời chỉ vài tháng sau khi các bác sĩ Ấn Độ tiến hành một cuộc phẫu thuật trường kỳ và hiếm có cho một bé gái có 4 chân và 4 tay.
Cô bé Lakshmi Tatma 2 tuổi năm ngoái đã được các bác sĩ cắt bỏ bớt tay, chân thừa và năm nay bé đã bắt đầu tập bước những bước đi đầu tiên.
Kumar cho biết anh có nghe về trường hợp của bé Lakshmi, nhưng không muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong diện mạo của con gái anh.
"Chúa ban cho chúng tôi điều gì chúng tôi đều chấp nhận. Chúng tôi có thể làm được gì về điều đó?" Kumar nói đồng thời bế bé lên sau khi cho phép mọi người ngắm nhìn bé một chút.
"Đứa bé này rất đặc biệt với chúng tôi," ông của bé gái kỳ lạ vừa nói xen vào vừa nhìn bé một cách đầy âu yếm.